Giới trẻ

Ăn hỏi đúng ngày ngập lụt, nhà trai dùng phao chở sính lễ sang nhà gái

Em họ chú rể cho biết mưa lớn khiến dàn ôtô chở sính lễ chết máy, 20 thành viên họ nhà trai quyết định lội nước, mang lễ vật sang nhà gái bằng chiếc bể bơi bằng phao... đi mượn.

Theo lời "thầy phán", lễ ăn hỏi của Quốc Hưng - Phương Thảo (cùng sinh năm 1995, ở thành phố Vinh, Nghệ An) được ấn định vào "ngày đẹp" 16/10, lễ cưới diễn ra sau đó một ngày.

Tuy nhiên, đợt mưa kỷ lục biến đường phố Vinh thành sông đúng ngày đại hỉ của đôi trẻ.

Chia sẻ với Zing.vn, Hoàng Đạt - em họ chú rể Quốc Hưng - cho biết mưa lớn khiến dàn ôtô nhà trai chuẩn bị chở sính lễ sang nhà cô dâu đều ngập tới ngang hông.

"Gia đình mình nuôi hy vọng nước sẽ rút nên cố chờ qua giờ hoàng đạo. Nhưng đến 12h ngày 16/10 lại càng lụt nặng hơn, xe chết máy cả loạt. Xe tải cũng không di chuyển được nên không thể thuê. Hai bên gia đình bàn bạc và thống nhất sẽ gọi video trao đổi, chúc phúc qua mạng", Đạt nói.

Mưa lớn khiến việc đưa lễ sang nhà gái bị lỡ "giờ hoàng đạo" vì dàn ôtô nhà trai chuẩn bị không thể nổ máy.

Tuy nhiên, ý tưởng về "đám cưới 4.0" của hai bên gia đình không thực hiện được vì toàn thành phố bị cắt điện.

Trong tình huống cấp bách, chú rể cùng khoảng 20 thành viên nhà trai, gồm các bậc trung niên và chủ yếu là thanh niên, quyết định lội nước 4 km sang nhà gái. Toàn bộ mâm tráp, lễ vật được xếp vào... chiếc bể bơi bằng phao mượn của hàng xóm.

"Anh em cùng nhau xắn gấu quần đẩy phao lễ vật sang nhà gái. Sau hơn một tiếng lội ở mực nước ngang hông, có lúc đến ngực, nhà trai đến nơi vào khoảng 13h. Tuy nhiên, mưa to khiến lễ vật chỉ còn mang tính kỷ niệm khi xôi, thịt đều hỏng, bánh lễ bị vỡ vụn", Đạt kể lại.

Bố cô dâu sau đó tuyên bố dù nhà trai mang sang lễ vật thế nào, nhà gái đều nhận bởi tấm lòng mới là thứ đáng quý nhất.

Sau hành trình khá vất vả, chú rể và các thành viên nhà trai vẫn tươi cười trước giờ làm lễ.

"Lúc đi tất cả phải lội để đỡ ướt tóc, còn chiều về đỡ cực hơn vì có thể bơi được. Việc đằng nào cũng đã lỡ rồi, gia đình mình toàn người vui tính nên dù sao đi nữa cũng vui", Hoàng Đạt nói.

Đạt cho hay cậu hiện là sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền và làm thợ ảnh tại Hà Nội. Nhân dịp anh họ cưới, Đạt về chụp ảnh cho gia đình.

Bởi vậy, tất cả khoảnh khắc về "lễ ăn hỏi ngày lụt" đều được Hoàng Đạt ghi lại. Sau đó, cậu đăng ảnh cùng câu chuyện vui của gia đình lên mạng để động viên mọi người.

Qua loạt ảnh chân thực cùng giọng kể hài hước của Hoàng Đạt, dân mạng thích thú và gửi nhiều lời chúc mừng hạnh phúc tới hai nhân vật chính là Quốc Hưng - Phương Thảo.

Đạt còn tiết lộ thêm cô dâu, chú rể là bạn học cấp 3 và có 8 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà.

Sau nhiều "sóng gió", lễ ăn hỏi của Quốc Hưng - Phương Thảo diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 15 đến sáng 16/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục mưa to đến rất to gây ngập nhiều tuyến đường, các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn, nhiều xe máy, ôtô bị chết máy.

"Có thể nói mấy chục năm nay chưa lúc nào mưa lớn như vậy", ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, cho biết.

Tác giả: Thiên Nhi

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP