Cuộc sống

Bạn gái có mối quan hệ thân thiết với cậu đồng nghiệp kém tuổi

Bạn gái tôi hay nấu ăn cho người đó, rồi có lúc nấu ăn xong lại gọi cậu ấy đến phòng trọ ăn cùng.

Tôi 26 tuổi, quen bạn gái được hơn 3 tháng, tình cảm đẹp, vui vẻ, bình thường. Tôi nhà ở thành phố, còn bạn gái ở trọ gần nhà tôi. Tính em vui vẻ, dễ chịu, trẻ con, ít hơn tôi vài tuổi, làm công ty tư nhân.

Ảnh minh họa.

Tôi có chút băn khoăn khi bạn gái thân hơi quá mức với những người nhỏ hơn một, hai tuổi, thường gọi là em. Ví dụ như em hay nấu ăn cho em trai đó ăn, em trai đó làm chung công ty, rồi có lúc nấu ăn sau đó gọi em đó đến phòng ăn cùng. Tôi nói thân quen thì thân quen, cần giữ khoảng cách vì em ở một mình. Tôi hay qua chơi và gặp em trai đó, cũng vui vẻ bình thường.

Nhiều lúc người ta cảm thấy đó là bình thường mà mình nghĩ việc đó có gì đó sai sai. Em tính tình trẻ con, không suy nghĩ gì nhiều. Tôi không biết phải nói như thế nào cho phải. Mong mọi người cho ý kiến. Xin cảm ơn.

Tác giả: Hiếu

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP