Pháp luật

Bán vé số, bốc vác, phụ hồ để trốn truy nã, gã đàn ông ra đầu thú sau 22 năm chém chết người

Sau khi chém chết người, gã đàn ông ở Quảng Nam bỏ trốn vào miền Nam, làm đủ các nghề để kiếm sống, che giấu thân phận. Sau 22 năm trốn truy nã, Công chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 2/4, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, bị can truy nã Tăng Tấn Công (47 tuổi, trú xã Đại hưng, huyện Đại Lộc) vừa đến Công an xã Đại Hưng đầu thú sau 22 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1999, tại một lán trại ở xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc), Công và ông Cao Viết C. (quê tỉnh Nam Định) cùng nhóm người tổ chức ăn nhậu tại lán trại giữa rừng thuộc thôn Đầu Gò (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc).

Trong lúc nhậu, giữa Công và C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông C. bất ngờ dùng dao găm mang theo bên mình đâm một nhát vào người Công. Biết C. là "dân anh chị" từ địa phương khác đến nên Công bỏ chạy.

Tăng Tấn Công đầu thú sau 22 năm trốn truy nã

Tuy nhiên, sau đó, Công chạy vào nhà người dân mượn con dao thái chuối rồi âm thầm quay lại lán trại và chém vào chân C.

Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông C. đã tử vong sau đó do bị mất máu nhiều.

Sau khi gây án, Công bỏ trốn. Đầu năm 2000, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát lệnh truy nã Công.

Theo lời khai của Công, hơn 22 năm qua, chưa có đêm nào ông ta được ngủ yên vì luôn nơm nớp nỗi lo sẽ bị công an phát hiện, bắt giữ. Để trốn tránh công an, Công làm đủ các nghề, từ bán vé số đến bốc vác, phụ thợ hồ tại các công trình xây dựng ở Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Đến đầu năm 2022, cơ quan chức năng gửi thư đến gia đình và đề nghị Công an huyện Đại Lộc, Công an xã Đại Hưng vận động Công ra đầu thú. Sau khi được vận động, Công chủ động về nhà và đến Công an xã Đại Hưng trình diện sau 22 năm trốn truy nã.

Tác giả: KHƯƠNG MỸ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP