Thế giới

Bé 2 tuổi tử vong vì bị người đưa đón bỏ quên trên ô tô suốt 7 tiếng

Một phụ nữ làm nghề đưa đón trẻ tới trường ở Florida (Mỹ) bị buộc tội gây ra cái chết của một bé gái 2 tuổi sau khi bỏ quên bé trong xe ô tô kín suốt hàng giờ.

Mẹ bé Mendez vô cùng đau buồn trước sự việc.

Juana Perez-Domingo, 43 tuổi, được trả 40 USD/tuần để đưa đón trẻ em đến nhà trẻ. Cô này đã để quên bé Jocelyn Mendez trong xe suốt 7 tiếng hôm 16/7. Nhiệt độ trong ô tô Perez-Domingo để quên bé Mendez khi đó lên tới 96 độ F (khoảng 35,5 độ C).

Cảnh sát cho biết Perez-Domingo, người không có bằng lái xe, được cho là dự định đưa bé Mendez tới nhà trẻ ở Homestead sáng 16/7, nhưng do nhà trẻ chưa mở cửa, cô đã đưa bé gái này về nhà mình.

Sau đó, Perez-Domingo để quên đứa trẻ mới biết đi trong xe cho đến khi quay lại 7 tiếng sau đó.

Nhưng thay vì gọi 911, Perez-Domingo đưa bé Mendez trả về nhà. Cảnh sát cho biết, bé gái tử vong vào thời điểm đó do nhiệt độ cao.

Juana Perez-Domingo bỏ quên bé 2 tuổi trong ô tô suốt 7 tiếng.

Perez-Domingo bị bắt hôm 17/7 với cáo buộc ngộ sát.

Cảnh sát cho biết một cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện để xác định nguyên nhân chính thức của cái chết. Perez-Domingo cũng bị cáo buộc không dùng ghế trẻ em cho bé Mendez.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP