Nhân ái

Cả nhà bị bệnh tật

Bà Trần Thị Ngụ (60 tuổi, ở thôn 8, xã Hương Lâm, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ung thư cổ tử cung, đã xạ trị 6 lần trong gần một năm qua. Hàng tháng, bà phải vượt hàng trăm cây số xuống bệnh viện tỉnh thăm khám, chữa trị. Chồng bà Ngụ, ông Dương Đình Quy (59 tuổi), bị tai biến nặng cách đây 2 năm, nay chỉ nằm một chỗ (ảnh).

Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng từ năm 1999, vợ chồng bà Ngụ đã mở rộng vòng tay đón cháu Dương Đức Hiếu về nhà chăm sóc. Cháu Hiếu khi ấy mới lọt lòng đã bị bỏ rơi, nhiễm trùng vùng rốn nặng.

Mấy chục năm nay, Hiếu bị bệnh thần kinh, cười nói trong vô thức. Ngoài ra, vợ chồng bà Ngụ còn cưu mang anh Dương Văn Binh (55 tuổi, em trai ông Quy) bị viêm đa khớp bẩm sinh, còng lưng, đi lại khó khăn, không có khả năng lao động.

Bà Đinh Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Lâm, cho biết: Gia đình bà Ngụ thuộc diện hộ nghèo, sống trong ngôi nhà cấp bốn lụp xụp. Cả nhà đều bị bệnh tật, đau ốm triền miên nên không làm ruộng hay chăn nuôi gì được, sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp chế độ người tàn tật hàng tháng.

Sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và bà con hàng xóm cũng chỉ có hạn. Thời gian tới, chi phí thuốc men, điều trị của 4 người chưa biết trông cậy vào đâu. Rất mong cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình bà Ngụ vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-86.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP