Nhân ái

Cha mẹ già chăm con dâu bệnh nặng

Hai vợ chồng ông Bùi Văn Mây và bà Phạm Thị Nơi (ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã gần 80 tuổi nhưng hằng ngày phải thay phiên nhau chăm sóc, thuốc men cho con dâu bị bệnh nặng, gia đình đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc (ảnh).

Anh Bùi Văn Cường (37 tuổi) là con trai út của ông bà phải chạy khắp nơi tìm việc nuôi sống bản thân, gia đình và thuốc thang cho vợ.

Vợ anh Cường là chị Phạm Thị Nga (37 tuổi, ngụ Long Sơn, Tân Châu, An Giang), vợ chồng anh chị kết hôn năm 2008 và sinh được cháu gái Bùi Mỷ Trúc (10 tuổi) đang học lớp 3C tại Trường Tiểu học Phú Thuận B1.

Do hoàn cảnh gia đình 2 bên nghèo khó nên vợ chồng chị Nga phải bôn ba ra TPHCM để tìm kiếm công việc, anh Cường phụ hồ, chị Nga xin được việc cắt chỉ trong công ty may mặc. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ để trang trải cho cuộc sống, dư lại một ít anh chị gửi về cho cha mẹ lo cho con gái. Năm 2013, thấy biểu hiện bất thường về sức khỏe nên anh Cường đã đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Hóc Môn (TPHCM) và tại đây, các bác sĩ cho biết chị Nga bị tiểu đường type 2, hoại tử một phần ngón chân cái cần phải điều trị lâu dài.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn đã khó khăn nay lại gặp bệnh nặng nên gia đình khó khăn bội phần. Bệnh tình của chị Nga ngày càng nặng thêm nên anh Cường đành đưa vợ về cho ba mẹ mình chăm sóc. Năm 2017, chị Nga lại trở bệnh bị nhiễm trùng huyết, phải tháo 1 ngón tay bên bàn tay phải. Số tiền điều trị và phẫu thuật lên đến 40 triệu đồng là số tiền quá lớn khi gia đình chỉ lo đủ 2 buổi cơm hằng ngày. Việc vay mượn khắp nơi càng khiến khó khăn của gia đình thêm chồng chất.

Phần về gia đình ông Mây và bà Nơi cũng khó khăn, vào những dịp lúa chín, ông Mây phải đi nhặt lúa rơi trên đồng để dành ăn, bà Nơi có lúc nhặt ve chai, nhờ phần trợ giúp của cộng đồng xã hội. Căn nhà hiện đang ở cũng không mấy gì khang trang, vẫn còn thiếu trước hụt sau. Anh Cường chia sẻ: “Cảnh nghèo khó nên phải đành chịu, thương cha mẹ già, thương vợ nhưng chẳng biết phải làm sao. Mong sao có tiền để điều trị bệnh cho vợ, vợ được mau khỏe, chứ chẳng dám ước gì hơn.”

Tuy là con dâu nhưng hơn 4 năm qua, vợ chồng ông Mây và bà Nơi vẫn chăm sóc ăn uống, vệ sinh, thuốc thang cho chị Nga như con gái trong gia đình. Hiện tại sức khỏe của chị Nga có nhiều biến chứng, không thể đứng dậy đi lại được, các cử động tay chân cũng khá khó khăn, không thể nghe và nói chuyện bình thường được.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh xin gửi về: anh Bùi Văn Cường, ngụ số 780, tổ 26, ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0939.312.747.

Tác giả: CHÍ TRUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: hoàn cảnh khó khăn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP