Pháp luật

Chém ân nhân tử vong rồi cố thủ, ném gạch đá

Thấy Đạt đi uống rượu về rồi đập phá đồ đạc, bác trưởng họ sang khuyên ngăn liền bị Đạt dùng dao chém 3 nhát dẫn đến tử vong.

Chiều tối 13/10 tại xóm Cẩn Thượng, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Đối tượng gây án được xác định là Đỗ Văn Đạt (trú tại xóm Cấn Thượng).

Sáng 14/10, xác nhận với PV, ông Nguyễn Quang Khải -Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu cho biết: "Người bị Đạt chém tử vong là ông Đỗ Ngọc Lực. Ông Lực là trưởng họ và hay giúp đỡ gia đình Đạt bởi bố mẹ Đạt đều đã mất, bản thân Đạt bị tâm thần phân liệt và phải uống thuốc từ năm 2015 cho đến nay.

Trưa ngày 13/10, Đạt có đi uống rượu ở đâu đó rồi về nhà đập phá đồ đạc, thấy sự việc như vậy ông Lực cùng ông Hà Danh Hùng (hàng xóm) chạy sang can ngăn nhưng Đạt không nghe còn dùng dao chém hai người này.

Bản thân Đạt là người to khỏe, ông Lực do sức khỏe yếu không chạy được bị đối tượng chém 3 nhát dẫn đến tử vong. Ông Hùng bị đối tượng chém bị thương ở tay và được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 103.

Sau khi chém hai người xong, đối tượng cố thủ trong nhà và dùng gạch ném ra ngoài khiến ai cũng sợ hãi. Thậm chí Đạt còn tắt điện khiến cơ quan chức năng phải mất một thời gian dài để khống chế bắt được đối tượng".

Đối tượng Đạt chém 2 người hàng xóm thương vong

Theo ông Khải, Đạt mặc dù phải uống thuốc từ mấy năm trước nhưng chưa từng có hành vi như vậy. Đạt đã lấy vợ và hiện vợ Đạt đang mang thai. Hôm xảy ra sự việc người vợ bị Đạt đẩy ngã nhưng may mắn không bị thương. Trong suốt thời gian qua Đạt vẫn đi làm bảo vệ cho một nhà hàng trên Hà Nội.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng gây án.

Được biết, khi Công an huyện Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường để khống chế, bắt giữ đối tượng, Đạt dùng dao chống trả quyết liệt và tiếp tục chạy vào buồng trong cố thủ. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP