Du lịch

Chinh phục “sống lưng khủng long” ở Quảng Ninh mùa lau trắng

Nằm ở phía Đông Bắc của Quảng Ninh, giáp biên giới Trung Quốc, Bình Liêu mang trong mình nét hoang sơ, kỳ vĩ trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ của phố thị. Thời điểm tháng 10-11, được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Bình Liêu nhờ cánh đồng cỏ lau trắng bạt ngàn.

Khoảng vài năm trở lại đây, Bình Liêu (Quảng Ninh) trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều người yêu thích xê dịch, khám phá. Nơi đây được ví như “Sa Pa thu nhỏ của Quảng Ninh” nhờ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thời tiết mát mẻ quanh năm. Ảnh: jiang nguyễn

Nằm ở phía Đông Bắc của Quảng Ninh, giáp biên giới Trung Quốc, Bình Liêu mang trong mình nét hoang sơ, kỳ vĩ trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ của phố thị. Đến Bình Liêu mùa nào trong năm cũng đẹp và ấn tượng. Nếu như mùa xuân, du khách sẽ được đắm chìm trong các cung đường xanh mướt của cỏ cây, hoa lá, mùa hè là những thửa ruộng thang vàng óng ánh như trải dài đến cuối chân trời thì mùa thu đông là sắc trắng bạt ngàn của cánh đồng cỏ lau đẹp như ở xứ sở thần tiên. Ảnh: jiang nguyễn

Khác với những cung đường phượt Tây Bắc, đường lên Bình Liêu không quá lắt léo, khó đi. Hai bên đường là những ngọn đồi, núi trập trùng với một màu xanh bạt ngàn của cây cối tạo cho nơi đây vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hùng vĩ. Ảnh: jiang nguyễn

Là một tỉnh biên giới nên ở Bình Liêu có khá nhiều cột mốc, trong số đó nổi tiếng nhất là 4 cột mốc: 1300, 1302, 1305 và 1327. Những cột mốc này nằm rải rác trên cung đường tuần tra biên giới và là điểm đến thiêng liêng mà bất cứ phượt thủ nào cũng muốn chinh phục khi đến Bình Liêu. Ảnh: Hùng Trương

Trong số các cột mốc này, hành trình chinh phục cột mốc 1305 là hấp dẫn hơn cả. Bởi để đến được đây, mọi người phải băng qua cung đường mòn giữa các đỉnh núi thường được dân phượt gọi là “sống khủng long”. Ảnh: Hùng Trương

Thời điểm tháng 10, 11 hàng năm cung đường trek tới mốc 1305 ngập tràn một màu trắng của cỏ lau, tạo cho nơi đây vẻ đẹp nên thơ như chốn thần tiên. Đây cũng là thời điểm mà Bình Liêu thu hút đông khách du lịch nhất. Ảnh: @cui.ietxaiddileggo

Cột mốc 1305 là một trong hai mốc giới nằm ở vị trí cao nhất trên thực địa Quảng Ninh, cũng là nơi không dễ để có thể chạm tay vào. Ảnh: @n.g.a.n___

Cung đường trek ở Bình Liêu mùa cỏ lau bạt ngàn một màu trắng của cỏ lau. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đến Bình Liêu mùa này, góc ảnh nào cũng đẹp và nên thơ. Ảnh: dunggcam

Thời điểm này, cỏ lau ở Bình Liêu đã trổ bông khá nhiều. Ảnh: jiang nguyễn

Nằm cách thủ đô Hà Nội 270km, thành phố Hạ Long 108km bạn có thể di chuyển tới Bình Liêu bằng xe máy hoặc xe khách. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian di chuyển và để đảm bảo chuyến đi an toàn thì xe khách sẽ là phương tiện lý tưởng. Ảnh: Quỳnh Anh

Sau khi tới nhà xe ở Bình Liêu, bạn có thể thuê xe máy để có thể tự mình khám phá các địa điểm tham quan, du lịch thú vị ở Bình Liêu, với giá thuê khoảng 200.000VND/ngày/xe. Hiện nay, ở Bình Liêu các nhà nghỉ, homestay khá phong phú, đa dạng với nhiều loại dịch vụ, giá cả cho bạn chọn lựa.

Thời điểm này nếu đến Bình Liêu, ngoài việc chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ lau trắng muốt, trek cung đường biên giới hùng vĩ bạn còn có thể khám phá nhiều điểm đến lý tưởng như: bản làng cổ nơi được mệnh danh giống như “phố cổ Hội An” với rất nhiều cảnh quan đẹp; đỉnh Cao Xiêm: Với độ cao 1.429m, được xem là “nóc nhà” của Quảng Ninh hay ghé thăm thác Khe Vằn. Ảnh: @mannart

Tác giả: Hiệp Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP