Nhân ái

Cơ cực cảnh người cha tâm thần nuôi con trai bị bại liệt

Ở thôn Há Đề, xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), cảnh ngộ người bố tâm thần nuôi con trai bị bại liệt vô cùng đáng thương - đó chính là hai bố con Thào Mí Sì và Thào Mí Nô.

Bị ảnh hưởng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra, hai chân của em Nô đã bị teo bé. Sau này lớn lên, em cũng chỉ có thể nằm yên một chỗ và không xoay được người.

Dù hoàn cảnh đau xót là thế, nhưng theo lời kể của ông Lầu Mí Chơ - Chủ tịch xã Sính Lủng, năm 2003, mẹ của Nô đã dứt lòng bỏ đi khi em mới được 6 tháng tuổi. Từ đó, Nô và người bố tâm thần sống lay lắt, trơ trọi trong căn nhà đất lụp xụp, rách rưới.

Bố của Nô bị tâm thần, song lại rất yêu thương con. Đến bây giờ, Nô đã 17 tuổi, nhưng hình dáng của em chẳng khác gì đứa trẻ mới 8-9 tuổi.

Ông Chơ cho hay, năm 2012, chính quyền xã có mong muốn đưa Nô đi trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, bố của Nô nhất mực giữ con lại để chăm sóc. Dưới mái nhà tranh vách đất, cái đói, cái nghèo kèm bệnh tật đã biến bộ dạng của hai bố con trở nên nhếch nhác, cơ cực.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Thào Mí Nô (thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ với ông Lầu Mí Chơ - Chủ tịch xã Sính Lủng, SĐT: 0374 202 650.

Tác giả: Trần Kiều

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: bại liệt , tâm thần

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP