Cuộc sống

Có nên tiếp tục tìm hiểu người con gái kém gần chục tuổi

Không biết chênh lệch thế như vậy thì suy nghĩ, cách sống khi về chung nhà sẽ như thế nào.

Tôi 31 tuổi, nhà đông anh em, bố mẹ làm nông. Tôi từ nhỏ thiếu thốn vật chất nhiều, ba mẹ vất vả làm việc để cho anh em chúng tôi đi học. Được trời thương cùng với nghị lực bản thân, các anh em tôi đều được đi học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, người trước đi làm nuôi người sau ăn học, giờ gia đình cũng được xem là tạm ổn, không khó nhọc như trước. Tôi đang học thêm buổi tối, tình cờ quen và biết được một em gái học chung. Tôi thích em gái này lắm, vừa đẹp người lại đẹp nết.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi đã kết bạn trên mạng, nói chuyện được thời gian ngắn. Em 22 tuổi, kém tôi gần chục tuổi, khoảng cách tuổi tác làm tôi suy nghĩ nhiều. Không biết chênh lệch thế như vậy thì suy nghĩ, cách sống khi về chung nhà sẽ như thế nào. Trong các cuộc nói chuyện trên mạng, em chỉ nói về việc học. Hôm qua tự nhiên em lại không kết bạn với tôi nữa, tôi gọi điện không thấy em trả lời, nhắn tin không nhắn lại. Có phải em thấy tôi hơn nhiều tuổi quá nên đã chán rồi? Mong các bạn tư vấn giúp.

Tác giả: Dũng

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP