Xã hội

Đại đội trưởng nhảy trên cầu xuống sông cứu sống cô giáo tự tử, bỏ lại con nhỏ

Cô giáo trẻ được người tốt cứu sống sau khi bất ngờ bỏ con 6 tháng trên cầu thuộc thị trấn Lục Nam, tỉnh Bắc Giang rồi nhảy xuống sông tự tử.

Khoảng 11 giờ sáng 28.8, chị Hoàng Thị Bình (giáo viên) chạy xe máy đưa con nhỏ 6 tháng tuổi lên cầu thuộc thị trấn Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Sau đó, chị bất ngờ bỏ bé trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Thấy cảnh này, anh Trần Xuân Tiến (Đại đội trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 421 thuộc Sư đoàn 306) đã dũng cảm nhảy trên cầu xuống dưới sông, vừa bơi vừa cố dìu chị Hoàng Thị Bình vào bờ.

Với sự hỗ trợ của người dân địa phương chèo thuyền và ném phao xuống sông, chị Bình đã được cứu sống.

Khá nhiều người tụ tập trên cầu theo dõi vụ việc.

Những người tốt bụng đưa chị Hoàng Thị Bình lên bờ.

Anh Nguyễn Xuân Tiến được nhiều người ngợi ca vì dũng cảm nhảy xuống sông cứu chị Hoàng Thị Bình.

Hiện chị Hoàng Thị Bình ở tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Lục Nam chờ người nhà ra đón. Chưa rõ nguyên nhân vì sao cô giáo trẻ quyên sinh.

Một số người động viên và khuyên chị Bình đừng nên làm chuyện dại dột một lần nữa, cố gắng sống tốt, làm việc để nuôi con nhỏ khôn lớn.

Là người chứng kiến chuyện trên, chị Diệp Anh cho biết: “Mình không giúp được gì nhiều, chỉ chạy vào Ủy ban Nhân dân thị trấn Lục Nam đưa cho chị Bình bộ quần áo để thay cho đỡ lạnh người”.

Dân mạng ngợi ca anh Tiến.

Bên cạnh đó, chị Diệp Anh không quên ca ngợi hành động dũng cảm và cao đẹp của anh Trần Xuân Tiến.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một thế giới

  Từ khóa: nhảy cầu , tự tử , Bắc Giang

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP