Pháp luật

Đánh bạn tử vong, tự chém rồi lên giường nằm chờ chết

Thấy máu ra nhiều, nghĩ mình sẽ chết nên Trọng thả dao xuống nền nhà, lên giường đắp chăn lại nằm chờ chết.

TAND tỉnh Phú Yên vừa xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bùi Sĩ Trọng ( SN 1981, trú tại huyện Tuy An, Phú Yên) 17 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h45 ngày 22/02/2019, Bùi Sĩ Trọng cùng Trần Văn Thãi (SN 1994) và Lê Quốc Hoàng (SN 1999) đều là người làm thuê, đang nằm tại phòng ngủ của cơ sở sản xuất nước đá thuộc TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Bùi Sĩ Trọng tại phiên tòa xét xử

Trọng nằm ngủ trên giường, Hoàng nằm ngủ trên giường xếp, còn Thãi nằm trên võng chơi game bằng điện thoại. Do vài ngày trước làm tăng ca, lại bị bệnh nên Trọng mệt, buồn ngủ nhưng Thãi chơi game la lớn tiếng làm Trọng không ngủ được.

Trọng nói Thãi nhiều lần đừng nói lớn tiếng nhưng Thãi không nói gì và vẫn chơi game, la lớn tiếng.

Trọng dậy rồi xuống bếp lấy dao đi lên chặt đứt dây mạng wifi nhưng Thãi vẫn tiếp tục chơi game, la lớn tiếng. Bực quá, Trọng nói “Mày có tin tao đập mày không?”. Thãi trả lời “Mày có đập thì đập cho chết luôn chứ không chết với tui”.

Nghe vậy, Trọng xuống bếp lấy con dao đi ra tường rào chặt dây cáp wifi để Thãi không chơi điện tử được nữa nhưng lại chặt nhầm, làm đứt dây cáp truyền hình. Sau đó, Trọng đem dao để lại vị trí cũ trong bếp rồi quay lại phòng nằm ngủ vẫn thấy Thãi tiếp tục chơi game và la lớn tiếng.

Trọng ngồi dậy đến góc phòng ngủ lấy một ống tuýp sắt dài hơn một mét, đường kính 3,1cm chạy lại đánh Thãi ngã xuống nền nhà.

Khi Thãi vừa ngóc đầu lên thì Trọng dùng hai tay cầm ống tuýp đánh tiếp cái thứ hai vào vùng lưng. Thãi gục xuống nền nhà, nằm sấp, Trọng hai tay cầm ống tuýp đánh tiếp vào vùng đầu và lưng.

Thấy Thãi nằm im, không cử động, tưởng Thãi đã chết nên Trọng nói Hoàng đi báo công an đến bắt Trọng.

Sau khi Hoàng ra khỏi phòng, Trọng nảy sinh ý định tự tử nên xuống bếp lấy con dao đem lên phòng ngủ, ngồi trên giường, cầm dao tự chặt vào vùng sau cổ của mình.

Thấy máu ra nhiều, nghĩ mình sẽ chết nên Trọng thả dao xuống nền nhà, lên giường đắp chăn lại nằm chờ chết.

Sau đó, một số người đến đưa nạn nhân Thãi và Trọng đi cấp cứu nhưng Thãi không qua khỏi.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP