Thể thao

Đội trưởng Quế Ngọc Hải: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai“

Hành trình như mơ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại sân chơi Asian Cup 2019 đã kết thúc sau khi để thua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-1 ở vòng tứ kết trên sân Al-Maktoum, UAE. Dù không thể lần đầu tiên có mặt ở bán kết đấu trường châu lục, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo có quyền tự hào về những gì đã thể hiện.

Tuyển Việt Nam thất bại trước Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup 2019, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất đáng khen ngợi. Ảnh: AFC

"Chúng ta đã bên nhau chiến đấu trong một thời gian dài. Tôi cảm ơn và rất tự hào vì được cùng các bạn chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn những NHM Việt Nam. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Cảm ơn rất nhiều!"

Đội trưởng Quế Ngọc Hải

"Hôm nay chúng tôi thi đấu với một đối thủ đẳng cấp. Toàn đội đã cố gắng hết mình nên cũng rất buồn vì không ghi được bàn thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam thực sự rất cố gắng trong suốt trận đấu”.

Thủ môn Đặng Văn Lâm

"Tôi đã không thi đấu tốt được cả trận nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, tôi cũng đã làm được một vài điều để chứng tỏ mình và chứng minh rằng ĐT Việt Nam không phải sợ hãi đối thủ nào hết”.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng

"Đây thực sự là điều kỳ diệu, nhưng vào đến tứ kết Asian Cup là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ. Chúng tôi vẫn có một khoảng cách với Iran, Iraq, Nhật, Hàn, nhưng tôi tin các cầu thủ của mình sẽ trưởng thành hơn trong tương lai".

HLV Park Hang-seo

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức hôm nay, nhưng vẫn là chưa đủ để đi xa hơn ở giải đấu. Tôi muốn gửi lời xin lỗi với tất cả người hâm mộ Việt Nam và lời cảm ơn đến họ vì đã cổ vũ đội trong suốt cả giải đấu. Mục tiêu của chúng tôi ở năm mới là phải cải thiện thêm nữa vấn đề thể lực và thuần thục hơn về mặt chiến thuật".

Tiền vệ Phan Văn Đức

“Tôi rất tiếc! Toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng không đạt được kết quả tốt”.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Ảnh: Tuấn Hữu

“Cho dù trận này kết quả không được như mong muốn, các bạn vẫn là người hùng của dân tộc chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm, đã hết mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Tự hào về các bạn”.

Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh

“Quá đỗi tự hào dù chúng ta không thể vào Bán kết. Ai mà nghĩ Việt Nam có thể chơi như vậy trước Nhật Bản? Trong suốt thời gian theo dõi bóng đá Việt Nam, có lẽ đây là trận đấu hay nhất của bóng đá Việt Nam mà tôi từng chứng kiến”.

BLV Quang Huy

"Quế Ngọc Hải ơi, cám ơn em, người đội trưởng và cám ơn tất cả đội. Các em đã chiến đấu quả cảm, đã làm được rất nhiều điều cho hàng triệu người hâm mộ. Hẹn gặp lại các em ở quê nhà, với tư cách là những người anh hùng!"

BLV Anh Ngọc

"Tuyển Việt Nam chơi vượt kỳ vọng của tất cả. Trước giải đấu, không ai có thể nghĩ rằng các cầu thủ sẽ lọt vào tứ kết, chỉ chịu thua Nhật Bản với bàn thua từ chấm phạt đền được xác định bởi công nghệ VAR. Họ đã chơi tốt trong cả năm trận, với đội hình được tổ chức hợp lý và tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Tuyển Việt Nam đã cống hiến 100% khả năng trong mọi trận đấu. Tôi nghĩ những cầu thủ như Quang Hải (số 19), Văn Đức (số 20), Công Phượng (số 10) hay Duy Mạnh (số 2) đều ở đẳng cấp cao nhất. Họ nên sang nước ngoài thi đấu nếu có thể".

Chuyên gia Steve Darby

Tác giả: Yến Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP