Cuộc sống

Gần ngày cưới vẫn muốn chia tay vì bạn gái sống bất cần, ham nhậu

Dù 29 tuổi, chuẩn bị lấy chồng, nhưng cô ấy vẫn ham chơi, ham nhậu, có hôm đi đến 2-3h sáng mới về, còn chưa kể mua sắm vô tội vạ, lương không đủ sống.

Chúng tôi quen nhau được hơn 6 tháng. Cả 2 cùng ở tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc, nên đều đi thuê trọ bên ngoài. Chúng tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Lương tôi được 20 triệu/tháng, còn cô ấy được khoảng 8-9 triệu.

Tôi 32 tuổi, còn cô ấy 29 tuổi. Dù quen nhau chưa lâu, nhưng cả 2 đều đã đến tuổi kết hôn, nên chúng tôi định cuối năm nay sẽ cưới.

Dù cả 2 gia đình đã sang nói chuyện người lớn, tháng cưới cũng đã dự định sẵn, nhưng tôi lại đang muốn chia tay. Lý do vì tôi thấy cô ấy sống quá bất cần, suốt ngày ham chơi, tụ tập bạn bè, mua sắm, ăn nhậu. Một chàng trai trầm tính và điềm tĩnh như tôi sẽ rất khó để chấp nhận việc bạn gái thường xuyên đi nhậu đến nửa đêm mới về, 1 tuần phải đi bar tới 4-5 lần.

Dù đi làm đã lâu, nhưng đến giờ tháng nào lương của cô ấy cũng bị âm vì những khoản chi phí quá đà. Nhiều lần tôi góp ý, nhưng cô ấy vẫn không hề thay đổi. Tôi đang lo không biết sau khi lấy chồng cô ấy sẽ thế nào. Quả thực tôi thấy chán và mệt mỏi, có ý định chia tay, nhưng lại chưa dám nói./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP