Xã hội

Gặp nạn trên đường về quê tránh dịch, chồng tử vong, vợ nguy kịch

Trên đường về quê tránh dịch Covid-19, chiếc xe máy của anh Chìa va chạm với xe của bạn đồng hành đi phía trước rồi ngã xuống. Anh bị xe tải đâm tử vong.

Người dân đi xe máy về quê tránh dịch tại điểm dừng chân, nghỉ ngơi ở đầu tỉnh Nghệ An.

Ngày 6/10, lãnh đạo UBND phường Hưng Trí (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương phường và thị xã Kỳ Anh đã hỗ trợ tiền để đưa thi thể một nạn nhân bị tai nạn tử vong trong lúc đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19, về Sơn La.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 4/10, anh Giàng A Chìa (19 tuổi) đi xe máy chở theo vợ là Lờ Thị May (19 tuổi), về quê nhà ở xã Nam Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Khi đang đi trên Quốc lộ 1A, đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (thuộc địa phận phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), xe máy của anh Chìa loạng choạng và va chạm với xe máy của bạn đồng hành phía trước. Cả 2 vợ chồng anh Chìa ngã ra đường. Đúng lúc này 1 chiếc xe tải lao tới tông khiến vợ chồng anh nguy kịch.

Đại diện lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Chìa.

Cả 2 nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX. Kỳ Anh. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên nạn nhân Chìa đã tử vong. Riêng người vợ bị thương trong tình trạng nguy kịch và được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiếp tục cấp cứu.

Về phía chiếc xe tải, sau khi đâm vào 2 vợ chồng anh Chìa, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong ngày 5/10, đơn vị này tiếp nhận cấp cứu chị Lờ Thị May (vợ nạn nhân Chìa) trong tình trạng gãy, vỡ, dập nát vùng đùi trái; trật ổ khớp háng phải, đứt mạch máu, phải tiến hành mổ cấp cứu trong đêm.

3 ngày qua có hơn 2000 người đi xe máy, đi bộ từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.

Do tình trạng rất nặng nên bệnh nhân May đã được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Lãnh đạo phòng LĐTD&XH TX. Kỳ Anh đã trao 10 triệu đồng thăm hỏi gia đình nạn nhân Chìa, đồng thời hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, trong 3 ngày qua có hàng nghìn người đi xe máy, đi bộ từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch qua địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An. Ở các chốt kiểm soát dịch đầu tỉnh, cơ quan chức năng đều bố trí điểm dừng chân nghỉ ngơi, phát các thực phẩm ăn nhanh, hỗ trợ người dân về quê.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí thức trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP