Nhân ái

Gia cảnh rớt nước mắt của giáo viên ở Thái Bình bị xe tải cán tử vong

Bố bị tai biến, vợ bị ung thư tuyến giáp, con nhỏ mắc chứng động kinh…gánh nặng cuộc đời dồn hết lên đôi vai thầy Tùng. Số phận nghiệt ngã, trong khi đến trường giảng dạy, thầy Tùng đã bị tài xế xe tải mất lái cán tử vong.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin,vào khoảng 6h40 sáng ngày 14/12, tại đường liên xã thuộc địa phận xã Thụy Việt (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải nhẹ và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà nhỏ nơi gia đình thầy Tùng sinh sống.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Trịnh Thanh Tùng (SN 1975, trú xóm 6, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy), giáo viên môn tiếng Anh, trường tiểu học và THCS xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, giáo viên này đang trên đường đến trường dạy học..

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân có thể do tài xế xe tải mất lái, không xử lý kịp nên đã đâm trực diện vào xe máy, cán qua người nạn nhân rồi lao xuống ruộng. Tài xế sau đó đã ra trình báo và cùng gia đình khắc phục hậu quả nhằm chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Cầm trên tay 7 triệu đồng là món quà của công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, cô Mai Thu Hương (giáo viên môn ngoại ngữ, trường tiểu học xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy) chỉ khóc mà không nói nên lời. Cô Hương là vợ thầy giáo Trịnh Thanh Tùng.

Mất mát quá lớn khiến cô Hương gục ngã. Bản thân đang mang trọng bệnh ung thư tuyến giáp, hàng tháng vẫn đi đi về về bệnh viện K để xạ trị, cô giáo Hương vẫn dành quỹ thời gian ít ỏi của mình đến với học trò.

Bản thân cô Hương bị ung thư tuyến giáp phải chăm cho con gái nhỏ mắc chứng động kinh.

"Thầy Tùng là một giáo viên giỏi về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, được đồng nghiệp tin yêu quý trọng. Dù gia đình thầy Tùng đang trong cơn bĩ cực nhưng vượt qua tất cả thầy vẫn cố gắng mang con chữ đến với học trò. Hôm xảy ra tai nạn, thầy Tùng đang trên đường đến trường. Khi nhận thông tin, các giáo viên đồng nghiệp đều bàng hoàng...", ông Nguyễn Mạnh Thường - Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Thái Thụy chia sẻ

Sau khi sự việc xảy ra, phòng Giáo dục huyện Thái Thụy nhanh chóng cùng chính quyền địa phương và nhà trường nơi thầy Tùng đang công tác cùng gia đình người thân thăm hỏi, động viên vật chất lẫn tinh thần, cùng lo tang ma cho nam giáo viên này chu toàn.

Hoàn cảnh giáo viên tử vong rất đáng thương. Vợ chồng thầy Trịnh Thanh Tùng, cô Mai Thu Hương đều là giáo viên. Chưa có nhà riêng, vợ chồng thầy Tùng cô Hương sống và phụng dưỡng bố mẹ già trong căn nhà ọp ẹp, cũ kỹ. Cụ ông Trịnh Lương Trà, bố của thầy Tùng nấc nghẹn: "Nó chết rồi...".

Ông Trà bị tai biến đã lâu, nói không tròn vành rõ chữ, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ vào người mẹ già ngoài 70 tuổi. Bà Phạm Thị Thạo, mẹ thầy Tùng, vừa chăm chồng lại chăm con gái Trịnh Hồng Lê (chị gái thầy Tùng, bị tật nguyền, hoàn cảnh đơn thân sống cùng nhà).

Bố thầy Tùng bị tai biến nhiều năm nay.

Cô giáo Hương bị ung thư tuyến giáp nhưng vẫn canh cánh 2 đứa con. Cháu Trịnh Bảo Thy, 6 tuổi, bị động kinh và cháu lớn đang học lớp 8.

Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình thầy giáo Tùng, phòng Giáo dục huyện Thái Thụy đã làm công văn gửi công đoàn Giáo dục Việt Nam, sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Viết Hiển - GĐ sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết: "Cùng với Công đoàn ngành GDVN đến thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với gia đình thầy giáo Trịnh Tranh Tùng. Sở cũng đã chỉ đạo P.GD huyện Thái Thụy phối hợp với các đơn vị ngoài thăm hỏi, động viên, có phương án giúp đỡ gia đình qua cơn ngặt nghèo”.

Các nhà hảo tâm, độc giả quan tâm có thể liên hệ theo số điện thoại cô giáo Hương: 0969808903. Địa chỉ:Xóm 6 xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Gia cảnh , giáo viên , Thái Bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP