Nhân ái

Hết tiền điều trị, chồng đắng cay xin đưa vợ về nhà để chết

“Nếu đưa người bệnh về nguy cơ tử vong khó tránh khỏi, nhưng gia đình quá khó khăn nên muốn kết thúc việc điều trị. Bệnh nhân còn rất trẻ lại đang nuôi con nhỏ, hướng điều trị khả quan, chúng tôi cần cộng đồng chung tay hỗ trợ” - BS Hữu Tín chia sẻ.

Gia đình xin về lo hậu sự

Trên giường bệnh khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân khó nhọc hít từng hơi thở, khoang miệng cô thi thoảng lại tứa máu. Máu khô đóng thành từng lớp dày khiến bờ môi trở nên thô ráp, nứt nẻ. Người bệnh là Nguyễn Thị Thanh Hoa, quê ở Tây Ninh. Nhìn gương mặt tiều tụy, hao mòn sự sống, ít ai nghĩ cô mới 22 tuổi.

Người mẹ trẻ đang cố níu kéo sự sống qua từng hơi thở

BS Võ Hữu Tín, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ: “Nữ bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, chảy máu chân răng, xuất huyết âm đạo. Các xét nghiệm kiểm tra xác định, bệnh nhân bị giảm 3 dòng tế bào máu nặng (giảm tiểu cầu gây chảy máu, xuất huyết não; giảm bạch cầu gây nhiễm trùng; giảm hồng cầu gây chóng mặt, ngất).

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân bị co giật vì xuất huyết não. Các kết quả tầm soát xác định bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh lupus là nguyên nhân gây giảm miễn dịch dẫn tới biến chứng nhiễm trùng. Các bác sĩ đã điều trị bằng corticoid liều cao, kết hợp với kháng sinh và truyền máu bổ sung. Người bệnh không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị mỗi ngày tiêu tốn từ 7 đến 10 triệu đồng.

Bác sĩ đã nỗ lực giải thích và động viên gia đình nhưng chưa có kết quả

Sau hơn 1 tuần điều trị, gia đình hiện đã âm viện phí 14 triệu đồng không còn khả năng thanh toán. Bên giường bệnh của vợ, anh Nguyễn Chí Linh bùi ngùi: “Em bán chiếc xe gắn máy, vay mượn thêm hơn 40 triệu đồng nhưng vẫn không đủ điều trị cho vợ. Mỗi ngày vợ nằm viện tốn cả chục triệu đồng nhưng giờ không còn ai cho mượn. Em muốn cứu vợ nhưng không có tiền để tiếp tục điều trị. Em biết, nếu đưa về nhà, bố con em sẽ mất cô ấy”.

“Khi nào mẹ về với con?”

Sinh ra trong gia đình nghèo có 2 chị em, hết lớp 9 Thanh Hoa phải gác lại giấc mơ đèn sách để đi làm phụ giúp gia đình. Khoảng 4 năm trước khi đi làm mướn, cô tình cờ quen biết rồi mang lòng yêu thương người cùng cảnh ngộ là anh Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, quê ở Cà Mau). Tình cảm mỗi ngày một sâu đậm, sau mâm cơm đạm bạc giữa 2 gia đình họ về chung sống với nhau.

Thanh hoa có thể ra đi bất kỳ lúc nào nếu bỏ ngang điều trị

Hơn 3 năm trước, Thanh Hoa mang thai con đầu lòng, gia đình chưa kịp vui mừng thì tai họa bắt đầu ập đến. Từ tháng thứ 2 của thai kỳ cô bắt đầu mệt, tưởng bị “thai hành” thêm phần kinh tế khó khăn nên cô không đi khám. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ cô phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết âm đạo, choáng, ngất. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ đã phải phẫu thuật bắt con, bé trai chào đời với cân nặng 1,5kg may mắn được cứu sống sau nhiều tuần nằm lồng ấp.

Sau thời gian dài nằm viện, hai mẹ con cũng được về nhà nhưng chi phí điều trị khiến gia đình vướng vào khoản nợ lên tới hàng chục triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Nhanh (54 tuổi, mẹ chồng bệnh nhân) chia sẻ: “Vợ chồng tôi và Chí Linh đi làm mướn cho công ty gỗ tư nhân ở Bình Dương, thu nhập khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Thương con, xót cháu nên làm được đồng bạc nào chúng tôi đều dùng để trả nợ. Tưởng vượt qua “cửa sinh” mẹ con bé Nguyễn Chí Hải (3 tuổi) sẽ được an bình nhưng không ngờ tai ương lại giáng xuống”.

Người mẹ chồng đau đớn cầm tay con dâu trong sự bất lực, bà sợ đứa cháu phải mồ côi

Hơn 3 tháng trước, Thanh Hoa có biểu hiện chảy máu chân răng, xuất huyết âm đạo lượng nhiều kèm theo choáng, ngất xỉu. Sau khi thăm khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên môn sâu. Sau hơn 1 tuần chị được chăm sóc tích cực, tình trạng nhiễm trùng, suy 3 dòng tế bào máu bước đầu cải thiện. Khi tiên lượng điều trị khả quan thì gia đình lại lâm vào cảnh cùng đường, do không lo nổi viện phí nên đã nhiều lần xin cho bệnh nhân xuất viện.

BS Hữu Tín cho biết: “Tiểu cầu của bệnh nhân đang ở mức quá thấp, nếu xuất viện về nhà khó tránh khỏi nguy cơ tử vong hoặc bệnh tái bùng phát "không kịp trở tay”. Chúng tôi đang cố gắng giải thích và vận động gia đình để người bệnh được tiếp tục điều trị nhưng chưa biết quyết định của họ ra sao”.

Trong lúc mẹ đang chới với giữa lằn ranh sinh tử thì cậu bé mới 3 tuổi ở nhà ngày nào cũng khóc đòi mẹ. Bà Nhanh gạt nước nước mắt: “Câu hỏi khi nào mẹ về với con của thằng bé như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng tôi. Tôi sợ cảnh mẹ đầu bạc phải tiễn con đầu xanh và càng lo sợ cho tương lai của cháu mình khi không còn mẹ. Nhưng hai bên nội ngoại chúng tôi đều nghèo khổ, không còn gì để lo cho con”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Hoặc bà Nguyễn Thị Nhanh (mẹ chồng bệnh nhân)

Điện thoại: 01669790978

Gia đình xin về lo hậu sự

Trên giường bệnh khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân khó nhọc hít từng hơi thở, khoang miệng cô thi thoảng lại tứa máu. Máu khô đóng thành từng lớp dày khiến bờ môi trở nên thô ráp, nứt nẻ. Người bệnh là Nguyễn Thị Thanh Hoa, quê ở Tây Ninh. Nhìn gương mặt tiều tụy, hao mòn sự sống, ít ai nghĩ cô mới 22 tuổi.
Người mẹ trẻ đang cố níu kéo sự sống qua từng hơi thở
Người mẹ trẻ đang cố níu kéo sự sống qua từng hơi thở

BS Võ Hữu Tín, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ: “Nữ bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, chảy máu chân răng, xuất huyết âm đạo. Các xét nghiệm kiểm tra xác định, bệnh nhân bị giảm 3 dòng tế bào máu nặng (giảm tiểu cầu gây chảy máu, xuất huyết não; giảm bạch cầu gây nhiễm trùng; giảm hồng cầu gây chóng mặt, ngất).

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân bị co giật vì xuất huyết não. Các kết quả tầm soát xác định bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh lupus là nguyên nhân gây giảm miễn dịch dẫn tới biến chứng nhiễm trùng. Các bác sĩ đã điều trị bằng corticoid liều cao, kết hợp với kháng sinh và truyền máu bổ sung. Người bệnh không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị mỗi ngày tiêu tốn từ 7 đến 10 triệu đồng.
Bác sĩ đã nỗ lực giải thích và động viên gia đình nhưng chưa có kết quả

Bác sĩ đã nỗ lực giải thích và động viên gia đình nhưng chưa có kết quả

Sau hơn 1 tuần điều trị, gia đình hiện đã âm viện phí 14 triệu đồng không còn khả năng thanh toán. Bên giường bệnh của vợ, anh Nguyễn Chí Linh bùi ngùi: “Em bán chiếc xe gắn máy, vay mượn thêm hơn 40 triệu đồng nhưng vẫn không đủ điều trị cho vợ. Mỗi ngày vợ nằm viện tốn cả chục triệu đồng nhưng giờ không còn ai cho mượn. Em muốn cứu vợ nhưng không có tiền để tiếp tục điều trị. Em biết, nếu đưa về nhà, bố con em sẽ mất cô ấy”.

“Khi nào mẹ về với con?”

Sinh ra trong gia đình nghèo có 2 chị em, hết lớp 9 Thanh Hoa phải gác lại giấc mơ đèn sách để đi làm phụ giúp gia đình. Khoảng 4 năm trước khi đi làm mướn, cô tình cờ quen biết rồi mang lòng yêu thương người cùng cảnh ngộ là anh Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, quê ở Cà Mau). Tình cảm mỗi ngày một sâu đậm, sau mâm cơm đạm bạc giữa 2 gia đình họ về chung sống với nhau.
Thanh hoa có thể ra đi bất kỳ lúc nào nếu bỏ ngang điều trị
Thanh hoa có thể ra đi bất kỳ lúc nào nếu bỏ ngang điều trị

Hơn 3 năm trước, Thanh Hoa mang thai con đầu lòng, gia đình chưa kịp vui mừng thì tai họa bắt đầu ập đến. Từ tháng thứ 2 của thai kỳ cô bắt đầu mệt, tưởng bị “thai hành” thêm phần kinh tế khó khăn nên cô không đi khám. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ cô phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết âm đạo, choáng, ngất. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ đã phải phẫu thuật bắt con, bé trai chào đời với cân nặng 1,5kg may mắn được cứu sống sau nhiều tuần nằm lồng ấp.

Sau thời gian dài nằm viện, hai mẹ con cũng được về nhà nhưng chi phí điều trị khiến gia đình vướng vào khoản nợ lên tới hàng chục triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Nhanh (54 tuổi, mẹ chồng bệnh nhân) chia sẻ: “Vợ chồng tôi và Chí Linh đi làm mướn cho công ty gỗ tư nhân ở Bình Dương, thu nhập khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Thương con, xót cháu nên làm được đồng bạc nào chúng tôi đều dùng để trả nợ. Tưởng vượt qua “cửa sinh” mẹ con bé Nguyễn Chí Hải (3 tuổi) sẽ được an bình nhưng không ngờ tai ương lại giáng xuống”.
Người mẹ chồng đau đớn cầm tay con dâu trong sự bất lực, bà sợ đứa cháu phải mồ côi
Người mẹ chồng đau đớn cầm tay con dâu trong sự bất lực, bà sợ đứa cháu phải mồ côi

Hơn 3 tháng trước, Thanh Hoa có biểu hiện chảy máu chân răng, xuất huyết âm đạo lượng nhiều kèm theo choáng, ngất xỉu. Sau khi thăm khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên môn sâu. Sau hơn 1 tuần chị được chăm sóc tích cực, tình trạng nhiễm trùng, suy 3 dòng tế bào máu bước đầu cải thiện. Khi tiên lượng điều trị khả quan thì gia đình lại lâm vào cảnh cùng đường, do không lo nổi viện phí nên đã nhiều lần xin cho bệnh nhân xuất viện.

BS Hữu Tín cho biết: “Tiểu cầu của bệnh nhân đang ở mức quá thấp, nếu xuất viện về nhà khó tránh khỏi nguy cơ tử vong hoặc bệnh tái bùng phát "không kịp trở tay”. Chúng tôi đang cố gắng giải thích và vận động gia đình để người bệnh được tiếp tục điều trị nhưng chưa biết quyết định của họ ra sao”.

Trong lúc mẹ đang chới với giữa lằn ranh sinh tử thì cậu bé mới 3 tuổi ở nhà ngày nào cũng khóc đòi mẹ. Bà Nhanh gạt nước nước mắt: “Câu hỏi khi nào mẹ về với con của thằng bé như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng tôi. Tôi sợ cảnh mẹ đầu bạc phải tiễn con đầu xanh và càng lo sợ cho tương lai của cháu mình khi không còn mẹ. Nhưng hai bên nội ngoại chúng tôi đều nghèo khổ, không còn gì để lo cho con”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2981: Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Hoặc bà Nguyễn Thị Nhanh (mẹ chồng bệnh nhân)

Điện thoại: 01669790978

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP