Thể thao

"Hoàng Thịnh chơi thô bạo, nhưng SL Nghệ An không đào tạo máy chém"

HLV Nguyễn Thành Vinh lấy làm tiếc pha vào bóng của Hoàng Thịnh khiến Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân, đồng thời lên tiếng phản bác ý kiến cho rằng CLB SL Nghệ An là cái nôi đào tạo những... "máy chém".

Pha vào bóng thô bạo của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh khiến đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân trong trận đấu giữa CLB TP HCM và CLB Hà Nội tại vòng 5 V-League đã nhận nhiều chỉ trích từ người dùng mạng xã hội Việt Nam.

Không ít người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ với Hoàng Thịnh và nhắm luôn cả vào CLB SL Nghệ An, là nơi xuất thân của tiền vệ sinh năm 1992 bằng cách chỉ trích đội bóng thành Vinh chính là lò đào tạo ra những "máy chém", đào tạo ra "những người đi săn ống đồng".

Cầu thủ Anh Hùng của CLB An Giang từng bị Đình Đồng của CLB SL Nghệ An đạp gãy chân trong một pha tranh bóng quyết liệt

Nói có sách mách có chứng, người hâm mộ đã điểm lại pha vào bóng của cầu thủ Đình Đồng khiến cầu thủ Anh Hùng bị gãy chân trong trận đấu giữa SL Nghệ An với CLB Hùng Vương An Giang ở V-League mùa giải 2014.

Năm đó Anh Hùng bị gãy xương chày, còn Đình Đồng bị phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá do VFF tổ chức, các hoạt động của đội tuyển và các giải đấu Liên đoàn.

Mùa giải tiếp theo sau đó, đến lượt trung vệ Quế Ngọc Hải đạp thẳng chân vào Anh Khoa trong trận đấu giữa SL Nghệ An với CLB Đà Nẵng. Anh Khoa không được may mắn như Anh Hùng vẫn trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị, mà Anh Khoa buộc phải giải nghệ vì gãy chân dù chỉ mới trải qua 2 mùa bóng chuyên nghiệp.

Hoàng Thịnh có pha đạp thẳng hai chân để truy cản bóng khiến Hùng Dũng bị gãy chân

Giờ đây, trận đấu giữa CLB TP HCM và CLB Hà Nội, đến lượt Ngô Hoàng Thịnh tái hiện lại pha vào bóng rợn người, mà ngay cả những tờ báo nổi tiếng trên thế giới như Marca, Ole, Sportbible phải chạy dòng tít là "cú đạp đẫm máu" để nói về pha tắc bóng khiến đồng nghiệp của anh ở đội tuyển quốc gia nghỉ thi đấu ít nhất hết năm 2021.

Từ Đình Đồng, Quế Ngọc Hải đến Ngô Hoàng Thịnh đã khiến không ít người hâm mộ chỉ trích CLB SL Nghệ An là nơi đào tạo ra "những máy chém" của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh, người từng dẫn dắt CLB SL Nghệ An cũng như ở đội tuyển quốc gia lại không đồng tình với quan điểm này.

"Không một CLB nào, một HLV nào lại đi dạy học trò trở thành máy chém, triệt hạ đối phương và bất chấp hậu quả cả. Đừng nhìn vào một vài vụ việc để quy chụp một tập thể", HLV Nguyễn Thành Vinh phản bác về luồng dư luận không hay nói trên.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB SL Nghệ An vốn có truyền thống với lối đá quyết liệt, mạnh mẽ, khi ra sân luôn thể hiện tinh thần máu lửa vì màu cờ sắc áo và quyết tâm giành chiến thắng.

"Không chỉ SL Nghệ An mà tôi nghĩ cầu thủ nào khi ra sân cũng đều đá hết mình, đá lăn xả, vì đó là bản chất của bóng đá - một môn thể thao đối kháng mạnh mẽ.

Nhiều người chỉ trách SL Nghệ An gây chấn thương cho các cầu thủ khác, nhưng không ai nhớ chính cầu thủ SL Nghệ An cũng nhận không ít pha vào bóng thô bạo từ các cầu thủ đội bạn", HLV Nguyễn Thành Vinh lên tiếng bênh vực.

Cựu tuyển thủ quốc gia Văn Sỹ Hùng cũng có tới 2 lần bị đối thủ đạp gãy chân trong sự nghiệp.

HLV Nguyễn Thành Vinh minh chứng bằng việc bản thân cầu thủ Văn Sỹ Hùng cũng từng là nạn nhân của cầu thủ ở CLB Hải Phòng khiến cựu tuyển thủ quốc gia bị gãy chân vào thập niên 80.

Đến tháng 9/2000, Văn Sỹ Hùng một lần nữa bị gãy chân bởi pha vào bóng ác ý của thủ môn đội Makassar (Indonesia) trong trận lượt về Cup C1 châu Á trên SVĐ Hà Nội.

"Tôi nói những điều đó để khẳng định rằng không có CLB nào lại đi đào tạo máy chém, triệt hạ đối thủ để giành chiến thắng cả. Chỉ là trên sân, nhiều khi cầu thủ vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, thậm chí họ không lường hết hậu quả có thể xảy ra trong một pha ham bóng.

Ở nước ngoài, cầu thủ người ta khôn hơn, người truy cản biết tranh chấp thế nào là hợp lý, ngay cả người dắt bóng, rê bóng cũng luôn biết tránh những tình huống xấu nhất có thể, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng", HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng, các HLV khi hướng dẫn, chỉ đạo cho học trò cũng phải đưa vấn đề đạo đức trong đá bóng lên hàng đầu, khi đạp chân vào đối thủ chính là đạp vào sự nghiệp, vào "cần câu cơm" của đồng nghiệp mình.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, sau mỗi cầu thủ còn có gia đình, vợ con, nên là đồng nghiệp phải có ý thức bảo vệ nhau trên sân cỏ.

"Hãy đặt tình huống chính mình là người bị đối phương chơi bóng ác ý, cố tình triệt hạ sẽ cảm thấy người bị mình triệt hạ cảm thấy đau đớn, khổ sở như thế nào. Sau mỗi cầu thủ họ còn có gia đình, còn có cuộc sống, là cả tương lai, hi vọng.

Không thể đổ lỗi vì quá ham bóng, mà cứ vào bóng bừa bãi, bất chấp hậu quả được", HLV Nguyễn Thành Vinh nói về pha vào bóng của Hoàng Thịnh.

Cựu HLV SL Nghệ An bênh vực cho đội bóng mà ông từng dẫn dắt nhưng đồng thời thể hiện quan điểm không hài lòng với tình huống vào bóng của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, người ở độ tuổi chín chắn, trưởng thành trong bóng đá nhưng lại có pha bóng vốn chỉ dành cho lứa tuổi "trẻ trâu" như cách mà cộng đồng mạng xã hội ví von.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, án kỷ luật mà VFF vừa công bố dành cho Hoàng Thịnh với mức phạt 40 triệu đồng và cấm thi đấu đến hết năm 2021 là hợp lý hợp tình, vừa đủ sức răn đe tiền vệ người Nghệ An cũng như vừa tạo cơ hội cho anh sửa sai để trở lại với bóng đá.

"Chúng ta thương Hùng Dũng nhưng chúng ta cũng cần công bằng với Hoàng Thịnh. Nếu cấm cậu ấy vĩnh viễn không được thi đấu, hoặc trong thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng đến phong độ, cuộc sống, gia đình của cậu ấy.

Chỉ có khoan dung, độ lượng thì mới giúp con người ta nhận thức được sai lầm và trở nên tốt hơn", HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Tác giả: Thế Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Hoàng Thịnh , Hùng Dũng , SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP