Cuộc sống

Khốn khổ khi cưới "nhầm" chồng

Hạ năm nay 36 tuổi, có 2 đứa con (một trai, một gái). Suốt 7 năm kết hôn, cô sống trong tủi nhục chỉ vì Tuấn-chồng cô nợ nần chồng chất, thậm chí ngôi nhà gia đình cô đang ở cũng đã bị cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Hạ vốn là cô nhân viên lễ tân xinh đẹp, có cuộc sống ổn định khi vừa đi làm vừa bán hàng online. Cho tới ngày cô gặp Tuấn, khi đó Hạ 29 tuổi, cô gái Hà Thành đã phải lòng chàng trai tỉnh lẻ ngay giây phút đầu tiên. Vốn nghiêm túc trong tình yêu, nên Hạ đã quyết định gắn bó cả đời với chàng trai hơn mình 2 tuổi. Trải qua 2 lần chia tay rồi quay lại cả hai quyết định về chung một nhà. Dù được cô bạn thân cảnh báo, Tuấn nghiện cờ bạc, lô đề nhưng Hạ vẫn bỏ qua tất cả. Cô đã từng tự tin tuyên bố rằng: “Chuyện nhỏ. Mình sẽ thay đổi anh ấy. Có con cái rồi, anh ấy không có thời gian chơi bởi đâu. Mày yên tâm”.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của Hạ, từ ngày cưới nhau cuộc sống của cô bắt đầu trải qua sóng gió. Hạ bầu bí, không thể kinh doanh online nên thu nhập cũng giảm sút. Còn Tuấn, thu nhập cao nhưng công việc không ổn định. Đặc biệt, từ ngày có vợ con, Tuấn liên tục nhảy việc. Tới công ty nào làm cũng được một thời gian Tuấn lại chê “lương thấp”, “vất vả quá thể”,… rồi lại nghỉ. Chưa kể, Hạ còn phát hiện Tuấn ngoài nghiện lô đề, cờ bạc còn “tích cực” tham gia cá độ bóng đá. Rồi nữa, Hạ thấy chồng thường thức khuya, ngủ riêng, cài mật khẩu điện thoại… Hạ lén xem mới biết chồng còn chơi cờ bạc bằng tài khoản online. Mỗi lần nạp tiền vào tài khoản này để chơi ít nhất cũng mất vài trăm nghìn đồng.

Ngay lúc này, Hạ đã viết sẵn đơn ly hôn và chờ Tuấn về ký- Ảnh minh hoạ.

Dù vậy, do đang bầu bí nên Hạ đành "ngậm đắng nuốt cay" chấp nhận tật xấu của chồng để con sinh ra được có cha. Vì bỏ qua và giữ thể diện cho anh ta nên khi con vừa lọt lòng, còn trong tháng ở cữ, Hạ phải bán hết vàng cưới, rút sổ tiết kiệm lo liệu thêm tiền để đưa cho chồng đi trả nợ với mong muốn anh ta thay đổi, tu chí làm ăn…

Nào ngờ, chồng Hạ vẫn chứng nào tật đó. Khi con trai gần 7 tuổi, lúc đó Hạ đang bầu bé gái thứ 2, chồng Hạ chuyển sang một công ty mới tận Hoàng Mai- gần chỗ làm nhóm bạn cũ (toàn người có máu bài bạc, ham chơi điện tử). Đúng như lo lắng của Hạ, Tuấn theo bạn bè chơi thâu đêm suốt sáng mặc vợ đang bầu bí con nhỏ. Lần này anh ta thua tới gần 500 triệu đồng. Khi không có tiền, Tuấn âm thầm thế chấp ngôi nhà đang ở lấy tiền trả nợ. Hạ biết tin mà choáng váng vô cùng…

Cũng từ ngày đó, vợ chồng Hạ thường xuyên cãi nhau. Chưa kể, sau sinh con gái thứ 2, Hạ phải chật vật vừa kiếm tiền vừa chăm con. Có những đêm con ốm sốt Hạ vừa bế con vừa pha sữa, khi đó chồng cô vẫn ngủ ngon giấc. Nhiều lần vợ gọi anh ta còn chửi bới: “Đồ vô dụng, mỗi chăm con cũng không xong”, “Mày cút”… Trước thái độ của chồng, Hạ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nghĩ thương cho phận mình.

Mỗi ngày, Hạ dậy từ 5h sáng để giặt quần áo, nấu đồ ăn sáng rồi chở con trai đi học xong về chăm con gái nhỏ. Mọi việc trong nhà từ tiền ăn uống, tiền học của con, sinh hoạt phí, đối nội đối ngoại một tay Hạ lo lắng hết.

Gia đình nhà chồng Hạ ở quê cũng chỉ có mẹ già đã hơn 70 tuổi nên chẳng giúp được gì con dâu. Chỉ có mẹ cô chạy đi chạy lại với con gái suốt bao năm nay. Nhìn Hạ vất vả, mẹ cô cũng không đành lòng. Mỗi tháng, bà còn trích lương đưa Hạ để chăm con, tuy nhiên, Hạ không thể sống dựa vào bố mẹ mình mãi được.

Giờ đây, biết chuyện nhà cũng bị đem ra thế chấp Hạ đau lòng khôn xiết. Hạ như muốn phát điên và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Nhiều lần, Hạ nói với mẹ muốn ly hôn nhưng mẹ cô khuyên con gái hãy chịu đựng thêm thời gian nữa cho hai đứa trẻ khôn lớn rồi tính tiếp. Tuy nhiên, mọi thứ đã vượt qua sự kiểm soát của cô rồi. Ngay lúc này, Hạ đã viết sẵn đơn ly hôn và chờ Tuấn về ký.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo ĐS & PL

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP