Nhân ái

Mẹ bị tổn thương não nặng, 3 con lâm cảnh khốn cùng

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Châu Thị Hoa, 30 tuổi, ở thôn 3, xã Đăk Hlơ, H.Kbang, tỉnh Gia Lai.

Người nhà chăm sóc chị Hoa tại bệnh viện - Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Chị Hoa lấy chồng, sinh được cháu Trần Thị Hồng Hiếu (8 tuổi) nhưng vì nhiều lý do nên đã ly hôn. Sau đó, chị Hoa quen biết rồi nảy sinh tình cảm với anh Phạm Minh Hiếu (29 tuổi, ở Q.Gò Vấp, TP.HCM). Cách đây khoảng 4 năm, anh Hiếu và chị Hoa vào TP.HCM thuê nhà để sống chung. Chị Hoa ở nhà nội trợ, anh Hiếu làm bảo vệ cho một công ty. Hạnh phúc của vợ chồng chị Hoa ngày càng nhân lên khi các cháu Phạm Minh Phúc (23 tháng tuổi) và cháu Phạm Minh Đức (7 tháng tuổi) lần lượt ra đời.

Nhưng cách đây vài tháng, chị Hoa thường bị nôn mửa, đau đầu vào ban đêm. Anh Hiếu đưa chị Hoa đi khám thì bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình, mất ngủ... rồi cho toa thuốc mua về nhà điều trị. Ròng rã hơn 1 tháng trời nhưng bệnh tình ngày càng nặng dần. Ngày 23.5, anh Hiếu đưa vợ vào Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) khám, bác sĩ chỉ định chụp CT mới phát hiện sọ não chị Hoa bị tổn thương lâu ngày.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 hơn 1 tháng, các bác sĩ phải hút máu ứ đọng trong não, tiến hành 2 lần phẫu thuật, cắt một phần sọ não của chị Hoa để nuôi dưỡng bên ngoài. Chị Hoa rơi vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ khuyên gia đình đưa chị Hoa về bệnh viện ở quê nhà nằm chờ hồi phục cho bớt tốn kém. Gia đình đưa chị Hoa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Từ ngày chị Hoa nhập viện, 2 cháu Phúc và Đức được bà nội chăm sóc ở TP.HCM. Mẹ anh Hiếu nuôi 2 cháu còn nhỏ nên kinh tế rất khó khăn. Anh Hiếu phải nghỉ làm chăm sóc vợ nên tiền bạc càng eo hẹp, cũng may nhờ có cha dượng của anh Hiếu hỗ trợ ít nhiều.

Trong khi đó, cháu Hồng Hiếu ở nhà ngoại. Từ ngày hay tin chị Hoa nhập viện, bà Phạm Thị Cháu (51 tuổi, mẹ chị Hoa) cũng phải vào bệnh viện để chăm con gái. Cháu Hồng Hiếu ở nhà chăm ông ngoại là Châu Văn Lanh, 51 tuổi, cũng đang bị bệnh. Do cháu Hồng Hiếu, quá nhỏ, chăm không nổi nên em trai chị Hoa bỏ dở việc học nghề sửa xe máy ở TX.An Khê (Gia Lai) về chăm cha.

Gần 2 tháng chị Hoa nằm viện, gia đình đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị, ăn ở. Hiện sức khỏe chị Hoa đã có dấu hiệu hồi phục nhưng thời gian điều trị còn rất lâu dài. “Con gái bị bệnh hiểm nghèo, trong nhà có bao nhiêu tiền bạc dành dụm chúng tôi đều mang ra trang trải hết. Họ hàng, láng giềng cũng hỗ trợ ít nhiều. Giờ tôi phải đi vay mượn khắp nơi lo cho nó. Còn nước còn tát! Chỉ tội 2 đứa con còn nhỏ không có tiền mua sữa, đứa lớn thì không biết có được đi học nữa hay không”, bà Phạm Thị Cháu rưng rưng nói.

Tác giả: Hoàng Trọng

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP