Cuộc sống

Mới gặp vài lần anh đã đề nghị đi quá giới hạn

Tôi muốn có thời gian để cảm nhận rõ tình cảm anh nói, vậy mà chưa gì anh đã đề cập đến vấn đề kia.

Tôi 30 tuổi, chia tay chồng được 3 năm, chúng tôi chưa có con. Vừa rồi, tôi quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Tôi thẳng thắn ngay từ đầu với anh về việc mình từng có chồng, rồi chia sẻ thêm cả về công việc và cuộc sống. Anh nói không vấn đề gì, chỉ cần hợp nhau là có thể tiến xa hơn. Sau thời gian ngắn nói chuyện qua mạng, anh đề nghị chúng tôi gặp mặt. Tôi đồng ý, nghĩ phải gặp gỡ thì mới hiểu thêm được đối phương. Đến giờ chúng tôi gặp nhau được vài lần rồi nhưng không hiểu sao tôi chưa cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh.

Ảnh minh họa.

Lần gặp gần nhất, anh đề nghị chúng tôi đi xa hơn, ý là chuyện chăn gối, tự nhiên tôi thấy buồn, nghĩ hay là anh quen tôi chỉ vì mục đích này? Tôi muốn có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ anh để hiểu anh hơn, cảm nhận rõ hơn tình cảm anh nói với tôi là thật hay giả, vậy mà chưa gì anh đã đề cập đến vấn đề kia. Tôi phải làm sao đây, nên dừng lại luôn hay vẫn tìm hiểu tiếp? Từng tan vỡ một lần nên tôi cũng lo ngại sẽ đi theo vết xe đổ cũ, vì thế tôi cẩn trọng trong việc tìm hiểu người mới, mong được các bạn tư vấn.

Tác giả: Hạnh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP