Nhân ái

Một gia đình có 3 người cùng bị ung thư máu

Những đau buồn liên tục kéo đến khiến anh Nguyễn Bá Lộc (SN 1993, ở xóm 2, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ngã quỵ.

Sức khoẻ của vợ anh Nguyễn Bá Lộc đang rất yếu. Ảnh: GĐCC

Anh Lộc kết hôn với chị Trương Thị Trung (SN 1995). Cách đây 4 tháng, anh chị vui mừng chào đón sự ra đời của con trai đầu lòng. Thế nhưng, niềm vui thật ngắn ngủi vì sau đó vợ và con trai anh lần lượt phát hiện bị ung thư máu.

Hiện, con trai anh Lộc đã mất sau một thời gian điều trị do tình trạng bệnh quá nặng. Còn vợ anh vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện tỉnh, tới đây sẽ chuyển ra điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Vẫn chưa thể vực dậy sau nỗi đau mất con, anh Lộc nghẹn ngào: “Ngoài vợ và con, bố đẻ của tôi cũng bị ung thư máu, nhưng ông đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh”.

Được biết, vợ anh Lộc bị ung thư máu ở thể M3, sức khoẻ rất yếu. Hằng ngày, chị phải truyền máu, tiểu cầu và hoá chất. Chị vừa phải chịu đựng nỗi đau mất con, vừa phải gắng gượng chống chọi với bệnh tật. Cuộc sống vốn đã nghèo khó, nay những bất hạnh lại liên tiếp xảy đến đã khiến cho vợ chồng anh Lộc và cả gia đình rơi vào bế tắc cùng cực.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Bá Lộc xin gửi liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Bá Lộc, SĐT: 0961 351 193 hoặc chuyển khoản: 0351000977433 - ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bắc Ninh, chủ tài khoản: Trương Thị Trung.

Tác giả: KIỀU TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: Yên Thành , ung thư máu , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP