Pháp luật

Ngày trả giá của người nông dân chân chất dùng kích điện hại người trên sông Lam

Tại phiên tòa, Trần Văn Hoa cho rằng vì thấy anh Tr. đánh anh trai tàn tật của mình nên đã dùng kích điện giết hại người đàn ông này. Thế là từ một người đàn ông chân chất, hiền lành, Hoa bỗng trở thành kẻ sát nhân, cướp đi sinh mạng của người khác. Nhìn sự ngây thơ của 2 đứa trẻ, con của nạn nhân, trong phiên tòa xét xử kẻ sát hại cha mình, ai cũng nghẹn lòng.

Dùng kích điện hại người

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Văn Hoa (SN 1984), trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh về tội Giết người. Nạn nhân là anh Hồ Đức Tr., trú tại xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Trần Văn Hoa rưng rưng nước mắt khi nghe HĐXX tuyên mức án dành cho mình.

Tại phiên tòa, Trần Văn Hoa khai nhận: “Bị cáo không cố ý giết chết người. Thấy anh trai bị đánh nên bị cáo mới dọa anh Tr. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã vô tình giết người”, bị cáo Hoa lí nhí nói.

Theo người thân, Trần Văn Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoa không được đến trường.

Lớn lên, Hoa kết hôn với chị Hồ Thị Thu Hoài, người cùng thôn và có 3 đứa con. Ngoài công việc đồng áng, vợ chồng Hoa còn tranh thủ buổi đêm đi bắt cáy, rươi để kiếm thêm thu nhập nuôi con. Ở địa phương, Hoa được đánh giá là người hiền lành, chân chất.

Những người có mặt tại phiên tòa ai cũng tiếc cho tương lai của Hoa. Từ một người đàn ông hiền lành chỉ vì một phút thiếu kiềm chế bản thân, Hoa đã rơi vào vòng lao lý, khiến con bị hại mất cha, vợ bị hại mất chồng, bản thân vợ con Hoa cũng thiếu chỗ dựa.

Theo đó, vào 8h ngày 1/10/2018, Trần Văn Hoa cùng vợ là Trần Thị Thu Hoài, vợ chồng anh Trần Văn Sinh (anh trai Hoa) và vợ chồng anh Trần Văn Lĩnh trú cùng thôn đi trên 3 chiếc thuyền đến khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để đánh bắt thủy sản. Lúc này anh Hồ Đức Tr. cùng 2 người khác đang ở bãi bồi của gia đình bốc cọc gỗ lên thuyền, chuẩn bị đi bắt rươi.

Thấy 3 chiếc thuyền lạ đến bắt cáy ở khu vực bãi bồi của gia đình mình, anh Tr. chạy thuyền lại gần và hỏi “Bay (chúng mày) bắt cáy à”. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Anh Tr. lấy giỏ lưới đựng cáy của anh Sinh đập vào thành thuyền rồi vứt xuống sông.

Thấy vậy, Trần Văn Hoa nói vợ điều khiển thuyền lại sát vào 4 người đi cùng mình. Nhặt được một khúc gỗ dài khoảng 1,2m trên trên sông, Hoa đánh 2 nhát vào lưng anh Tr.. Sau đó, Hoa đuổi anh này nhảy xuống sông.

Lúc này, anh Tr. cầm một cọc gỗ ở trên thuyền giơ lên đánh Hoa nhưng không trúng. Trần Văn Hoa cầm vợt kích điện dùng để đánh cá lên đỡ và gí phần kim loại đầu cần kích vào người anh Tr., rồi dùng chân giẫm vào bàn kích. Anh Tr. bị điện giật, ngã xuống thuyền. Trần Văn Hoa cùng vợ lái thuyền bỏ chạy.

Anh Hồ Đức Tr. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện Đa khoa TP.Vinh thì tử vong.

Tại bản kết luận khám nghiệm pháp y, anh Tr. tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn do điện giật. Đến 7h30 ngày 2/10, Trần Văn Hoa đến Công an huyện Đức Thọ để đầu thú.

Xót xa…

Tại phiên tòa này, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vị phạm tội của mình và xin lỗi gia đình người bị hại. “Bị cáo không cố ý giết người. Sau khi đánh hụt bị cáo, anh Tr. đã đe dọa về nhà lấy súng bắn. Vì sợ anh Tr. về lấy súng thật, trong lúc hoảng loạn, bị cáo đã gí kích điện vào người anh Tr.. Bị cáo không cố ý giết người. Mong HĐXX xem xét mức độ hành vi phạm tội của bị cáo”, bị cáo Hoa biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội hơn so với bản án mà đại diện VKSND đề nghị để sớm về làm lại cuộc đời.

Có mặt tại tòa, gia đình bị hại mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra, đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền thuốc men, viện phí, mai táng là 40 triệu đồng; tiền tổn hại về mặt tinh thần từ 200 – 300 triệu đồng; yêu cầu phụ cấp nuôi dưỡng 2 con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng/cháu.

Trong khi chị N.T.H., vợ bị hại, đang trình bày quan điểm của mình thì 2 đứa con (đứa lớn SN 2015, đứa nhỏ SN 2016) cười đùa rất vô tư. Đứa lớn còn giả vờ đưa bánh để lên bàn, đứa em nhặt lên bỏ vào miệng rồi cười rõ tươi. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng rưng rưng nước mắt. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất cha này.

Ngồi phía bên kia, chị Hoài cũng rưng rưng nước mắt khi vị đại diện VKSND đề nghị mức án dành cho chồng mình.

Kể từ ngày Hoa gây ra tội, cuộc sống gia đình hết sức đảo lộn. Người phụ nữ này đã vay mượn khắp nơi số tiền 40 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại với mong muốn họ sẽ giảm nhẹ tội cho chồng mình.

Hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn. Chị mong phía bị hại tha thứ và cho chồng mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hoa 19 năm tù về tội Giết người.

Về phần dân sự, buộc bị cáo bồi thường 170 triệu đồng cho gia đình bị hại và phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 đứa con của anh Tr. mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu.

Khi nghe HĐXX tuyên mức án dành cho mình, bị cáo Trần Văn Hoa rưng rưng nước mắt. 19 năm tù là cái giá quá đắt Hoa phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Hy vọng, bị cáo sẽ chịu tu tâm, cải tạo tốt để sớm về với gia đình và xã hội.

Lúc bị cáo bị cán bộ dẫn giải ra xe về trại giam, vợ và người thân của Hoa cố chạy theo để gần Hoa thêm chốc lát. Hoa cũng dặn vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy các con. Hoa hứa sẽ cải tạo tốt để trở về với gia đình...

Tại phiên tòa, Trần Văn Hoa khai nhận: “Bị cáo không cố ý giết chết người. Thấy anh trai bị đánh nên bị cáo mới dọa anh Tr. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã vô tình giết người”, bị cáo Hoa lí nhí nói.

Theo người thân, Trần Văn Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoa không được đến trường.

Lớn lên, Hoa kết hôn với chị Hồ Thị Thu Hoài, người cùng thôn và có 3 đứa con. Ngoài công việc đồng áng, vợ chồng Hoa còn tranh thủ buổi đêm đi bắt cáy, rươi để kiếm thêm thu nhập nuôi con. Ở địa phương, Hoa được đánh giá là người hiền lành, chân chất.

Những người có mặt tại phiên tòa ai cũng tiếc cho tương lai của Hoa. Từ một người đàn ông hiền lành chỉ vì một phút thiếu kiềm chế bản thân, Hoa đã rơi vào vòng lao lý, khiến con bị hại mất cha, vợ bị hại mất chồng, bản thân vợ con Hoa cũng thiếu chỗ dựa.

Theo đó, vào 8h ngày 1/10/2018, Trần Văn Hoa cùng vợ là Trần Thị Thu Hoài, vợ chồng anh Trần Văn Sinh (anh trai Hoa) và vợ chồng anh Trần Văn Lĩnh trú cùng thôn đi trên 3 chiếc thuyền đến khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để đánh bắt thủy sản. Lúc này anh Hồ Đức Tr. cùng 2 người khác đang ở bãi bồi của gia đình bốc cọc gỗ lên thuyền, chuẩn bị đi bắt rươi.

Thấy 3 chiếc thuyền lạ đến bắt cáy ở khu vực bãi bồi của gia đình mình, anh Tr. chạy thuyền lại gần và hỏi “Bay (chúng mày) bắt cáy à”. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Anh Tr. lấy giỏ lưới đựng cáy của anh Sinh đập vào thành thuyền rồi vứt xuống sông.

Thấy vậy, Trần Văn Hoa nói vợ điều khiển thuyền lại sát vào 4 người đi cùng mình. Nhặt được một khúc gỗ dài khoảng 1,2m trên trên sông, Hoa đánh 2 nhát vào lưng anh Tr.. Sau đó, Hoa đuổi anh này nhảy xuống sông.

Lúc này, anh Tr. cầm một cọc gỗ ở trên thuyền giơ lên đánh Hoa nhưng không trúng. Trần Văn Hoa cầm vợt kích điện dùng để đánh cá lên đỡ và gí phần kim loại đầu cần kích vào người anh Tr., rồi dùng chân giẫm vào bàn kích. Anh Tr. bị điện giật, ngã xuống thuyền. Trần Văn Hoa cùng vợ lái thuyền bỏ chạy.

Anh Hồ Đức Tr. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện Đa khoa TP.Vinh thì tử vong.

Tại bản kết luận khám nghiệm pháp y, anh Tr. tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn do điện giật. Đến 7h30 ngày 2/10, Trần Văn Hoa đến Công an huyện Đức Thọ để đầu thú.

Xót xa…

Tại phiên tòa này, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vị phạm tội của mình và xin lỗi gia đình người bị hại. “Bị cáo không cố ý giết người. Sau khi đánh hụt bị cáo, anh Tr. đã đe dọa về nhà lấy súng bắn. Vì sợ anh Tr. về lấy súng thật, trong lúc hoảng loạn, bị cáo đã gí kích điện vào người anh Tr.. Bị cáo không cố ý giết người. Mong HĐXX xem xét mức độ hành vi phạm tội của bị cáo”, bị cáo Hoa biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội hơn so với bản án mà đại diện VKSND đề nghị để sớm về làm lại cuộc đời.

Có mặt tại tòa, gia đình bị hại mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra, đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền thuốc men, viện phí, mai táng là 40 triệu đồng; tiền tổn hại về mặt tinh thần từ 200 – 300 triệu đồng; yêu cầu phụ cấp nuôi dưỡng 2 con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng/cháu.

Trong khi chị N.T.H., vợ bị hại, đang trình bày quan điểm của mình thì 2 đứa con (đứa lớn SN 2015, đứa nhỏ SN 2016) cười đùa rất vô tư. Đứa lớn còn giả vờ đưa bánh để lên bàn, đứa em nhặt lên bỏ vào miệng rồi cười rõ tươi. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng rưng rưng nước mắt. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất cha này.

Ngồi phía bên kia, chị Hoài cũng rưng rưng nước mắt khi vị đại diện VKSND đề nghị mức án dành cho chồng mình.

Kể từ ngày Hoa gây ra tội, cuộc sống gia đình hết sức đảo lộn. Người phụ nữ này đã vay mượn khắp nơi số tiền 40 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại với mong muốn họ sẽ giảm nhẹ tội cho chồng mình.

Hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn. Chị mong phía bị hại tha thứ và cho chồng mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hoa 19 năm tù về tội Giết người.

Về phần dân sự, buộc bị cáo bồi thường 170 triệu đồng cho gia đình bị hại và phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 đứa con của anh Tr. mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu.

Khi nghe HĐXX tuyên mức án dành cho mình, bị cáo Trần Văn Hoa rưng rưng nước mắt. 19 năm tù là cái giá quá đắt Hoa phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Hy vọng, bị cáo sẽ chịu tu tâm, cải tạo tốt để sớm về với gia đình và xã hội.

Lúc bị cáo bị cán bộ dẫn giải ra xe về trại giam, vợ và người thân của Hoa cố chạy theo để gần Hoa thêm chốc lát. Hoa cũng dặn vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy các con. Hoa hứa sẽ cải tạo tốt để trở về với gia đình...

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP