Pháp luật

Nghệ An: Đứa con lần thứ 4 hầu tòa, xin giảm án để về báo hiếu mẹ

Tại phiên xử, Hà cúi đầu xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụng dưỡng mẹ già. “Gia đình bị cáo neo người, nhiều năm nay chỉ hai mẹ con sống với nhau, giờ bị cáo vướng lao lý, xin tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm đoàn tụ cùng mẹ"...

Nguyễn Hải Hà (35 tuổi, trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) sinh ra trong một gia đình cơ bản khi mẹ công tác trong ngành giáo dục. Thế nhưng, bản tính ham chơi, đua đòi khiến Hà sớm sa chân vào con đường phạm tội.

Năm 2004, khi mới 21 tuổi, Hà bị xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 6 năm sau, Hà bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Dù đã thi hành xong bản án hình sự nhưng do chưa nộp phí dân sự nên Hà chưa được xóa án tích. Sau khi ra tù, do đua đòi theo đám bạn xấu nên Hà nghiện ma túy. Năm 2017, Hà bị TAND TP Vinh quyết định xử lý vi phạm hành chính và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tháng 1/2018, Hà chấp hành xong hình phạt. Mặc cho người mẹ lựa lời khuyên bảo nên bắt đầu lại từ đầu, tìm một công việc để ổn định cuộc sống, lập gia đình nhưng Hà vẫn chứng nào tật nấy. Việc Hà tái nghiện khiến người mẹ dường như bất lực, đau lòng. Cho đến một ngày, trái tim người mẹ thêm một lần nhói đau khi nghe tin con trai lại bị công an bắt.

Bị cáo Nguyễn Hải Hà tại tòa.

Đó là ngày 15/4/2020, Hà xuống TP Vinh đi chơi. Do nghiện ma túy nên Hà gọi điện cho người đàn ông tên Tài (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) hỏi mua 3 triệu tiền hồng phiến. Không lâu sau, hai bên tiến hành việc mua bán hàng. Hà còn được người bán cho thêm 1 gói ma túy đá. Số ma túy mua được, Hà cất giấu trong người để sử dụng dần.

Chập tối ngày 16/4, khi Hà đang lái xe ô tô nhãn hiệu Mercedes chở người bạn đến khu vực đường Hồng Bàng, TP Vinh thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật là 111 viên hồng phiến (10,600 gam túy) và 0,620 gam Ketamine.

Ngoài ra, công an còn phát hiện trong vali đựng quần áo của Hà 1 khẩu súng, 9 viên đạn (2 viên đạn là vũ khí quân dụng, 7 viên đạn dùng cho súng bắn đạn cao su). Hà khai mua súng, đạn với giá 19 triệu đồng để sử dụng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Nguyễn Hải Hà về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Còn đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tháng 6/2020, Nguyễn Hải Hà bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù. Cho rằng mức án đó là quá nặng, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 21/9, đưa ra lý do xin giảm án, bị cáo Hà trình bày mẹ bị cáo là người có công trong sự nghiệp giáo dục và từng tham gia bộ đội. “Nhà bị cáo neo người, chỉ hai mẹ con sống với nhau, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc mẹ”, bị cáo trình bày.

Trước câu hỏi của vị chủ tọa về việc liên tục tái phạm, Hà im lặng. Vị chủ tọa phân tích, bị cáo đã lớn tuổi, đáng ra nên tìm công việc để ổn định cuộc sống cho mẹ yên lòng. Thế nhưng, bị cáo tiếp tục tái phạm, nghiện ma túy để rồi tiếp tục hầu tòa. “Bị cáo hãy dừng lại, đừng phạm tội nữa, đó là cách báo hiếu với mẹ tốt nhất mà bị cáo cần làm”, nghe những lời nhắn nhủ của vị chủ tọa, Hà bối rối, im lặng.

Vị đại diện Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại tòa trình bày: "Bị cáo từng bị xử lý về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo là đối tượng nghiện, từng bị phạt hành chính và bị đưa đi cai nghiện tập trung. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tái phạm thể hiện sự coi thường pháp luật. Ma túy gây tác hại cho sức khỏe, làm suy đồi đạo đức, suy thoái giống nòi, phá hoại hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội nên đề nghị mức án nghiêm minh...Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết xin giảm án mà bị cáo mới cung cấp".

Tòa phúc thẩm nhận định, việc bị cáo tái phạm là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, tại phiên tòa này bị cáo có cung cấp thêm 2 tình tiết giảm án mới mà tòa sơ thẩm chưa xem xét. Do vậy, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 7 năm xuống 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy cho bị cáo Nguyễn Hải Hà.

Tác giả: Gia Ân - Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP