Pháp luật

Nghi án thanh niên siết cổ người yêu đến chết rồi tự sát ở Đà Nẵng

Vừa về đến nhà, bà Thủy phát hiện con gái và chồng sắp cưới nằm bất động bên cạnh một sợi dây, con dao...

XEM CLIP:

20h45 tối nay, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại kiệt 896 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, bà Thủy về đến nhà số 896/02 đường Trường Chinh (phường Hòa Phát) thì hoảng hốt phát hiện con gái và chồng sắp cưới nằm bất động. Cạnh đó là một sợi dây, con dao và vũng máu đã đông.

Bà Thủy la lên cho hàng xóm biết rồi ngất xỉu. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua thì phát hiện nam thanh niên bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay nên đã đưa đi cấp cứu.

Rất đông người dân theo dõi sự việc

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân nữ có một vết bầm ở cổ.

Cô gái tử vong là Nguyễn Thị Phương Thanh, còn chồng sắp cưới bị thương là Nguyễn Viết Quyên (cùng 25 tuổi, quê Nghệ An).

Người dân cho biết, nạn nhân là bí thư đoàn khu phố, sống hiền lành, hàng xóm đều quý mến. Năm Thanh lên 3 tuổi thì ba bị tàu hỏa tông tử vong.

Bà Thủy ở vậy nuôi Thanh lớn và chuẩn bị làm đám cưới thì Thanh gặp nạn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Trần Mưu - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt chỉ đạo điều tra vụ việc.

Tác giả: Hồ Giáp

Nguồn tin: Báo Vietnamnet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP