Nhân ái

Người đàn ông trụ cột gia đình phải cắt bỏ một tay, chân

Trong khi làm việc, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, ở thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị điện giật nên phải cắt một tay, một chân. Những ngày này, anh Hùng nằm trên giường bệnh rất đau đớn, thương tâm.

Anh Nguyễn Văn Hùng đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: PV

Chị Nông Hồng Như - vợ của anh Hùng - chia sẻ: “Vì hoàn cảnh gia đình, chồng tôi phải đi làm kinh tế ở tận Cao Bằng. Hôm 11.2, trong lúc đang hàn xì, chồng tôi không may bị điện giật. Do bị bỏng nặng, chồng tôi được chuyển thẳng xuống Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội)”.

Hiện tại, một nửa người anh Hùng bị cháy xém. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay phải và chân trái.

Được biết, anh Hùng là trụ cột chính trong gia đình. Ngoài nuôi vợ và hai con, anh còn mẹ già đang bị ung thư dạ dày.

“Anh Hùng là trụ cột gia đình phải đi làm ăn xa, nay chẳng may gặp phải tai nạn, gia cảnh thiếu thốn càng chật vật hơn. Ở địa phương, chúng tôi đã vận động bà con hàng xóm ủng hộ giúp đỡ cho gia đình anh vơi bớt gánh nặng chi phí chữa trị” - ông Đào Quang Dũng - Trưởng thôn Tân Tiến - nói.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xin liên hệ trực tiếp vợ anh Hùng là chị Nông Hồng Như, SĐT: 0335 521 725.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP