Nhân ái

Người phụ nữ nuôi chồng thực vật suốt nhiều năm

Bà Trần Thị Là (50 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) suốt nhiều năm trời một mình lo toan mọi sinh hoạt cho người chồng gần như sống thực vật cũng như nuôi con ăn học. Mọi thứ dồn lên vai khiến bà gần như kiệt quệ, không còn sức để cố gắng.

Chồng bà Trần Thị Là. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Bà Là chia sẻ: “Chồng tôi mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ, không được học hành đến nơi đến chốn nhưng rất siêng năng chăm chỉ, sống không mất lòng ai. Cả gia đình 5 người đều sống phụ thuộc vào anh ấy vì anh là lao động chính. Giờ anh đau ốm, cả gia đình bấn loạn, bơ vơ”.

Năm 2017, chồng bà Là - ông Chu Đình Hường (52 tuổi) - không may bị trượt chân ngã giàn giáo từ trên tầng 2 xuống. Vụ tai nạn lao động khiến ông phải làm phẫu thuật tới 2 lần để lấy ra 2 mảnh sọ 2 bên não. Suốt nhiều năm trời, tình hình sức khoẻ của ông càng ngày càng xấu đi. Hiện ông điều trị tại nhà, bị liệt tứ chi, miệng không thể khép lại được. Ông Hường sống không khác gì người thực vật.

Bà Trần Thị Là ngày ngày phải đun thuốc cho chồng. Cứ cách một tiếng, bà cho chồng uống thuốc một lần. Mọi sinh hoạt, ăn uống của ông đều do bà Là chăm sóc. Ngoài ra, bà còn đang nuôi con gái năm nay học lớp 8.

Ông Lê Ngọc Long - Trưởng thôn 1 - cho biết, chính quyền địa phương, công đoàn cũng đã có những phần quà động viên, bà con hàng xóm quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình bà Là. Tuy nhiên, người chồng bệnh tật kéo dài nên hoàn cảnh vẫn rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ cho bà Trần Thị Là xin liên hệ trực tiếp chị Chu Thị Thuỳ (con gái bà Là) SĐT: 0977083765.

Tác giả: ĐỖ PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP