Giáo dục

Nhà trường lên tiếng vụ 3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn ở Phú Thọ

Liên quan đến sự việc 3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn ở Phú Thọ, Trường THPT Đông Anh cho biết hoạt động trải nghiệm, học tập thực tế của trường đã xin giấy phép và ý kiến phụ huynh học sinh.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 14.1, một nhóm học sinh lớp 11A2 - Trường THPT Đông Anh, Hà Nội đến Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) vui chơi thì thiết bị ở khu vực tàu lượn gặp sự cố, khiến 3 em gặp nạn. Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong, 2 em khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngày 15.1, nói về sự việc này, bà Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng trường THPT Đông Anh cho biết, ngay từ đầu năm học 2020 – 2021, nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh lớp 10 và 11 vào cuối học kỳ 1.

Nhà trường đã trao đổi và thống nhất với ban đại điện cha mẹ học sinh cho hơn 800 học sinh của hai khối 10 và 11 tham gia trải nghiệm. Các học sinh được đi tại hai điểm là khu di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng, sau đó về ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do đơn vị công ty du lịch phối hợp với nhà trường tổ chức.

Trường THPT Đông Anh - nơi có 3 học sinh thương vong do tàu lượn trong khu du lịch gặp sự cố. Ảnh: N. Hân

Theo bà Hiền, mọi năm nhà trường cũng tìm hiểu nhiều địa điểm trải nghiệm cho học sinh. Tuy nhiên, do năm nay trời lạnh nên cũng tìm nơi gần để các con tham quan, vui chơi.

“Đến 12h sau khi ăn trưa, đáng ra phải nghỉ ngơi thì nhiều học sinh lại tham gia các trò chơi. Một lúc sau, thầy cô nhận được tin có 3 học sinh gặp tai nạn, sau đó nhanh chóng phối hợp cùng ban quản lý và đơn vị du lịch đã nhanh chóng đưa em đi cấp cứu. Những học còn lại đã được tập hợp và chuẩn bị di chuyển về địa phương, kết thúc buổi đi trải nghiệm”, bà Hiền cho hay.

Cũng theo vị hiệu trưởng, sự cố xảy ra là ngoài ý muốn, đặc biệt là sự mất mát to lớn của gia đình và nhà trường khi một học sinh đã không qua khỏi. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh, nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc cũng như tích cực phối hợp với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi sự cố đáng tiếc trên xảy ra, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường học tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh khi triển khai các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa.

Còn ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Thuỵ Lâm (Đông Anh) cho biết, sau khi nhận được tin nam sinh Lê T.A. tử vong trong chiều qua (14.1), chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đã đến gửi lời hỏi thăm, động viên gia đình.

Ngôi nhà của nam sinh gặp tai nạn, tử vong trong vụ việc.

Cũng theo ông Thu, cách đây khoảng 7 tháng, bố của A. không may bị điện giật tử vong. Sự việc này khiến gia đình, chính quyền địa phương hết sức bất ngờ, đau buồn nay lại thêm việc A. gặp nạn càng xót xa hơn.

"Chiều qua nhận tin mà tôi bủn rủn chân tay, chỉ trong thời gian ngắn mà gia đình gặp phải nhiều chuyện đau buồn mất đi người thân cách đột ngột quá...", ông Thu nói.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn động viên gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND xã Thuỵ Lâm cho biết, ở địa phương gia đình A. điều kiện kinh tế khá, làm nghề mộc. Trước A. còn một người anh trai hiện đang làm nghề mộc tại nhà, nam sinh này là người ngoan hiền. Việc Tràng A. đi thăm quan do nhà trường tổ chức và được sự đồng ý của lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Hà Nội.

Sau khi chính quyền hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đưa thi thể nam sinh A. về nghĩa trang của thôn làm các thủ tục tang lễ và mai táng.

Tác giả: PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP