Giải trí

Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo qua đời

Vào lúc 19h50, ngày 7/1, nhạc sỹ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo - người con tài hoa của xứ Nghệ đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian chiến đấu cùng bạo bệnh để lại bao nhiêu tiếc thương cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến “Khúc hát sông quê”, “Làng quan họ quê tôi”, “Khúc đồng dao cho người lớn”…

Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo. Tác giả của những tập thơ, trường ca như: Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc)...

Nhạc sỹ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: T.S

Là tác giả của nhiều ca khúc đậm chất dân ca như Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang, Khúc hát sông quê, Nguyễn Trọng Tạo được khán giả ví von là "người bước ra từ ca dao", "nhạc sĩ của đồng quê, làng cảnh Việt Nam".

Ông đạt nhiều giải thưởng về văn học, nghệ thuật trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012 với tập thơ Đồng dao cho người lớn và trường ca Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc).

Đêm nhạc "Khúc hát sông quê" của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo tại Nhà Văn hóa Lao động Thành phố Vinh vào tháng 8/ 2018. Ảnh: Quốc Khánh

Sáng tác gần 100 ca khúc, trong đó có nhiều bài nổi tiếng, có nhiều bài thơ được các nhạc sỹ phổ nhạc, song đến tận năm 2017, khi tròn 70 tuổi, ông mới tổ chức đêm nhạc Nguyễn Trọng Tạo lần đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cuối năm đó, ông cũng đột ngột bị đột quỵ sau một lần về thăm quê.

Vượt qua cái chết một cách thần kỳ và hồi phục nhanh chóng, Nguyễn Trọng Tạo đã tổ chức được đêm nhạc Khúc hát sông quê tại Thành phố Vinh quê hương vào tháng 8/2018, để lại dư âm xúc động trong lòng khán giả. Bản thân ông cũng làm đêm nhạc với tâm niệm trở về và tri ân quê hương. Đó là món quà - tấm lòng của người con "phiêu bạt" luôn hướng về quê nhà với bao yêu thương, mong mỏi.

Tác giả: T.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP