Pháp luật

Những lời khai gây sốc của đôi vợ chồng giết chủ nợ, đốt xác rúng động Hải Dương

Trong phiên tòa xét xử ngày 18/11, HĐXX tuyên Cao Tài Năng mức án Tử hình với tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt. Còn bị cáo Vũ Thị Mừng tội Che giấu tội phạm, và đồng phạm tội Xâm phạm thi thể hài cốt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.

Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo Cao Tài Năng cho hay bản thân thường ám ảnh tội lỗi, thi thoảng vẫn ra chỗ xác nạn nhân thắp hương

"Trước khi đốt, bị cáo khấn xin phép đưa xác nạn nhân lên, bị cáo nói: 'Em đốt cho anh sạch sẽ'." - Bị cáo Năng khai tại tòa.

Bị cáo Vũ Thị Mừng nói rằng bản thân quá hoảng loạn và sợ hãi khi nghe tin chồng mình giết người

Bị cáo Vũ Thị Mừng phủ nhận việc cùng chồng đốt xác và chỉ ngồi trên xe khuyên chồng đi về

Bị cáo Mừng vẫn giữ nguyên quan điểm, không chấp nhận tội danh đồng phạm tội Xâm phạm thi thể hài cốt mà VKS đưa ra

Những lời hối hận muộn màng bị cáo Năng viết trong thời gian tạm giam

Trước tội danh "Cướp tài sản" mà VKS đưa ra, Cao Tài Năng nói rõ bản thân không hề có ý định lấy vật gì của nạn nhân

Bị cáo Cao Toàn Năng mong gia đình nạn nhân và pháp luật cho mình một cơ hội sống sau những tội lỗi đã gây ra

Cao Tài Năng cúi đầu nghe phán quyết tử hình, nói những lời cuối trong phiên xét xử

Bị cáo Vũ Thị Mừng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam nhưng vẫn cho rằng mức án này chưa thỏa đáng và sẽ kháng cáo lên cấp trên

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP