Tin trong tỉnh

Nỗi đau của người chồng có vợ con chết bất thường trong khuôn viên nhà

Chỉ trong một đêm, ông Nguyễn Công K. vừa mất đi người vợ, vừa không bao giờ được gặp lại cô con gái nhỏ 10 tuổi. Nỗi đau quá lớn khiến người đàn ông 63 tuổi không thể chấp nhận đó là sự thật. Với ông, những ngày còn lại của cuộc đời mình sẽ trở nên u ám khi hai người thân yêu đã mãi mãi ra đi mà không một lời từ biệt.

Nghi vấn mẹ bóp cổ con gái 10 tuổi rồi tự tử?

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng ông Nguyễn Công K. (SN 1957, ngụ xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn trước nỗi đau cùng lúc mất đi người vợ hiền và đứa con gái nhỏ. “Tôi không ngờ tấn bi kịch này lại xảy ra với gia đình mình khi cùng một lúc mất cả vợ lẫn con. Không hiểu sao vợ tôi lại chọn con đường ấy. Vợ tôi chọn cách ra đi mà không một lời từ biệt với tôi. Đau lòng lắm…”, ông K. nghẹn giọng.

Theo lời kể của ông K. sáng 7/1, ông nhận được tin dữ về vợ con. Vợ ông là chị Phan Thị H. (SN 1973) được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở cây rơm gần nhà. Khi mọi người chưa kịp định thần thì họ tiếp tục phát hiện cô con gái 10 tuổi cũng tử vong ở sân nhà với 2 vết bầm, tụ máu ở vùng cổ. Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cái chết của chị H. khiến người thân, bà con lối xóm bàng hoàng, bất ngờ. Bởi tại địa phương, chị H. được đánh giá là người tháo vát, chịu thương chịu khó. Không những cáng đáng việc bếp núc trong nhà, chị còn chăm chỉ làm đồng ruộng những mong kiếm thêm kinh tế để lo cho chồng con. Người con gái của chị cũng rất ngoan hiền, lễ phép với mọi người.

Còn chồng chị, ông Nguyễn Công K. được đánh giá là người hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Ngoài phụ vợ làm đồng ruộng, ông K. còn làm thêm việc sửa điện cho bà con lối xóm để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống gia đình này tuy chưa khá giả nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Tại địa phương, ông K. cũng chưa có điều tiếng gì với người khác.

Chị Lê Thị Phương, trưởng xóm 3 chia sẻ, chị H. tuy mới về làm dâu chừng 5 năm nhưng được mọi người quý mến vì tính tình xởi lởi, thân thiện, sống tình cảm. Hai vợ chồng yêu thương nhau và cũng ít khi xảy ra cãi vã. Chỉ trước khi xảy ra sự việc một ngày, xóm giềng mới thấy hai vợ chồng to tiếng rồi xảy ra xô xát.

Do vậy, cái chết bất thường của chị và con gái khiến người dân nơi đây bất ngờ, bàng hoàng. Từ dấu vết tại hiện trường, họ nghi ngờ có khả năng chị H. đã sát hại con gái 10 tuổi rồi treo cổ tự vẫn.

Ông Phan Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên thông tin, sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Theo nhận định ban đầu, có khả năng chị H. sát hại người con gái mới 10 tuổi rồi treo cổ tự tử. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn chuyện nhà cửa với người chồng. Đỉnh điểm là vào ngày 6/1 hai vợ chồng xảy ra cãi vã, xô xát khiến người chồng bị thương ở vùng mặt.

“Giờ tôi chẳng bao giờ được nghe con gái hát nữa”

Ngồi bần thần trước di ảnh vợ con, ông K. cho biết, vợ chồng ông từng trải qua một lần đổ vỡ trước khi đến với nhau. Hai đứa con riêng của ông đều đã có gia đình và ở riêng. Trong khi đó, chị H. cũng có con gái riêng trước khi về chung một nhà với ông K. Mối tình “rổ rá cạp lại” của vợ chồng ông K. đến nay đã kéo dài 5 năm.

Ngôi nhà nhỏ nơi cháu bé từng vô tư chơi đùa nay trở nên trống vắng

Tuy có chênh lệch tuổi tác nhưng hai vợ chồng sống rất hòa thuận. Ông K. còn được mọi người đánh giá là thương yêu vợ và con riêng của vợ. “Là hàng xóm nên tôi hiểu rõ tính cách ông K. Không những thương vợ, ông ấy còn rất cưng chiều con riêng của vợ. Đi đâu có cái bánh, cái kẹo ông đều nhớ đến cô con gái nhỏ, gói đem về. Những chi tiết đó thôi cũng khiến chúng tôi biết ông ấy là người sống tình cảm, thương yêu con”, một người hàng xóm cho biết.

5 năm chung sống gần nhau, hàng xóm ít khi nghe vợ chồng ông K. to tiếng với nhau. Chỉ thời gian gần đây hàng xóm mới nghe thấy hai vợ chồng cãi vã. “Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng cãi nhau trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, nhưng không hiểu sao chị H. lại có hành động dại dột vậy. Tội hơn cả là đứa bé mới 10 tuổi cũng mãi mãi ra đi. Con bé ngoan ngoãn và dễ thương lắm nhưng số phận lại quá ngắn ngủi”, người này tiếp tục nói.

Riêng với ông K. người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng trước chuyện buồn ập đến gia đình mình: “Tôi không ngờ cô ấy lại có hành động dại dột này. Mới đầu tháng, tôi và vợ đang còn bàn bạc cố gắng tích góp để trước tết âm trả số nợ hơn 36 triệu đồng. Thế mà chỉ vì việc cãi vã không có gì to tát của 2 vợ chồng mà xảy ra cơ sự”. Cố giữ lòng mình, ông K. nói tiếp, từ ngày con bé mất, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi thương và nhớ con bé quá. Nó còn quá nhỏ. Tôi không ngờ chuyện của hai vợ chồng lại khiến nó gặp họa. Giờ chẳng bao giờ tôi được thấy con bé quét sân, hát véo von trước nhà nữa rồi….

Nói đoạn, ông tiến đến bàn thờ thắp cho vợ con nén hương. Khói hương nghi ngút càng khiến không khí thêm thê lương. Với ông K. từ nay trở về sau, người đàn ông này sẽ không bao giờ được nhìn thấy vợ, được vui chơi, nghe tiếng cười nói hồn nhiên của đứa con nhỏ nữa. Điều đó khiến nỗi đau trong ông thêm quặn thắt.

Thông tin từ công an huyện Hưng Nguyên cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị H. và con gái 10 tuổi. “Có thể, bà H. bóp cổ con gái rồi thắt cổ tự vẫn. Theo dấu vết hiện trường, cháu bé có 2 vết bầm, tụ máu ở vùng cổ”, một điều tra viên vụ án cho hay.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt nam

  Từ khóa: Hưng Nguyên , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP