Pháp luật

Quảng Ninh: Nữ hộ lý bị chồng lừa lên đồi đánh đập dã man, cắt gân

Vừa đi ăn trưa cùng đồng nghiệp về đến cơ quan, chị H. thấy chồng đến cơ quan chờ sẵn để đón đi nói chuyện. Sau đó, anh ta đưa vợ lên đồi vắng rồi đánh đập dã man, lấy dao cắt tóc, gân.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, tại địa bàn phường Việt Hưng (Hạ Long, Quảng Ninh) vừa xảy ra một vụ bạo hành gia đình dã man khiến một phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, sức khỏe nguy kịch.

Chị H. bị chồng đánh đập dã man, mặt mũi tím bầm.

Phản ánh đến PNVN, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Công tác tại BV Đa khoa Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh) cho biết, em gái chị là chị Nguyễn Thúy H. (SN 1984, hộ lý BV Bãi Cháy) vừa bị chồng là Dương Văn T. (SN 1982, trú tại khu 7, phường Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh) bạo hành dã man nhiều lần. Mới đây nhất, trưa 12/9 anh T. đã đến cơ quan chị H. công tác rồi bảo với vợ cần gặp để nói chuyện riêng. Tin lời chồng, chị H. đã lên xe để anh này chở đi nói chuyện. Không ngờ, T. chở chị đến khu đồi vắng thuộc phường Việt Hưng rồi dừng xe lại. Sau đó, T. rút dao ra chửi bới, đe dọa vợ.

Không chỉ bạo hành vợ, T. còn gọi điện cho gia đình nhà vợ đến để làm việc. Khi chị Hằng và những người thân trong gia đình đến nơi thì T. vẫn tiếp tục đánh đập vợ. Quá lo sợ, chị Hằng đã gọi điện trình báo với công an phường Việt Hưng nhờ can thiệp. “Khi 2 cán bộ công an phường có mặt, T. vẫn tiếp tục chửi bới, đe dọa và đòi đánh vợ. Công an phải gọi thêm lực lượng trợ giúp để giải cứu em gái tôi. Sau đó, tôi đưa em đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị”, chị Hằng nói thêm.

Không chỉ đánh, T. còn dùng dao cắt vào phần cẳng chân và phía dưới đầu gối

Sau khi nhập viện Đa khoa Bãi Cháy, chị H. được chẩn đoán chấn thương nặng vùng đầu, mặt. Phần dưới đầu gối, cẳng chân bị những vết cắt sâu. Sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn rất hoảng loạn. “Chúng tôi rất lo lắng việc T. sẽ quay lại để tiếp tục hành hung em gái”, chị Hằng nói.

Nói về nguyên nhân vụ việc, chị gái nạn nhân cho biết, do ghen tuông vô cớ nên Dương Văn T. thường xuyên đánh đập vợ. Nhiều lần bị chồng đánh đập, nhưng vì nghĩ đến con cái nên chị H. lại nhẫn nhịn, cho qua. Cách đây khoảng 2 tháng, chị H. bị chồng đánh đập dã man nên chị Hằng đã đưa em về nhà mình để tá túc.

Những vết thương trên cơ thể của chị H.

Được biết, vụ việc đang được công an phường Việt Hưng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã triệu tập Dương Văn T. lên để lấy lời khai, đồng thời cũng đến bệnh viện nơi nạn nhân điều trị để xác minh, lấy lời khai với chị H.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tác giả: Hà Khê

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP