Du lịch

Quyến rũ San Diego

Tôi đến thành phố San Diego thuộc miền Nam Bang California (Mỹ) vào mùa lễ hội và những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm. San Diego không chỉ thu hút du khách bởi khí hậu ấm áp quanh năm, với những bãi biển dài tuyệt đẹp, mà còn bởi những công trình kiến trúc cổ kính, các khu vui chơi giải trí hiện đại tạo cảm giác bí ẩn, hấp dẫn đến kỳ lạ. Có lẽ cũng vì thế mà San Diego được bình chọn là 1 trong 10 thành phố yêu thích và đáng sống nhất nước Mỹ.

Nơi hội tụ văn hóa và tự nhiên đa dạng

Không khí mát mẻ, vạn vật tươi tỉnh, TP.San Diego như mỉm cười chào đón mùa lễ hội. Trên các đường phố tôi qua, mỗi nhà đều có ít nhất một trái bí ngô được cắt tỉa hình mặt người, mỗi nhà trang trí một vẻ rùng rợn, ma quái khác nhau, cả một vùng đang rộn ràng cho lễ hội Halloween. Vào đúng đêm lễ hội, các gia đình đều hóa trang đi ra ngoài đường tạo thành nhiều đoàn rồng rắn khắp phố trong đêm và đến gõ cửa từng nhà trong ấm áp yêu thương…

Sau lễ hội Halloween khoảng một tuần, khi những trái bí ngô trước mỗi ngôi nhà lần lượt được thu dọn, cũng là lúc các cây thông Noel được trang trí lộng lẫy với những ngôi sao và các chú hề bắt đầu được dựng lên để đón Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Ngày Lễ Tạ ơn cũng là ngày đoàn viên, sum vầy của mỗi gia đình bên con gà tây quay truyền thống...

Tác giả tại cầu thang bộ trong khách sạn Coronado

Trong những ngày khám phá San Diego, tôi đã được đến công viên Balboa - một trong những công viên lớn nhất nước Mỹ với diện tích rộng gần 490 ha. Đây được xem là nơi hội tụ của tự nhiên đa dạng với các khu vườn rộng lớn, bát ngát cây xanh và cánh đồng muôn hoa; một sở thú phong phú chủng loại cùng nhiều bảo tàng và nhà hát hiện đại. Đến đây, tôi bị cuốn hút vào những điều kỳ thú nối tiếp không ngừng. Với các hoạt động giải trí đặc sắc, hấp dẫn, công viên Balboa đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân địa phương và du khách khắp nơi... Nằm ở phía Bắc TP. San Diego, Legoland California rộng 52ha được xem là thiên đường giải trí sôi động với rất nhiều trò chơi trí tuệ. Nơi đây nổi tiếng với trò chơi xếp hình lego mang tính nghệ thuật và sáng tạo; mỗi khu vực một chủ đề, có những trò chơi tương tác và tạo hình lego độc đáo riêng. Ở đây, ai cũng có thể tham gia sáng tạo và điều khiển những chiếc xe do chính tay mình tạo ra…

Vịnh La Jolla được biết đến là thiên đường của môn thể thao lướt sóng. Những ngôi nhà với kiến trúc xinh xắn, ngộ nghĩnh nằm trên vách đá dọc bờ biển, ẩn mình vào thiên nhiên tạo nên một bức tranh quyến rũ mê hồn… Dạo bước dọc các vách đá trên vịnh La Jolla trong tiếng rì rào của biển đêm, tôi như đang được sống trong không gian của những câu chuyện cổ…

Huyền thoại Coronado

Những ngày rong chơi cuối cùng ở xứ người, tôi may mắn được đến vùng đất huyền thoại Coronado, cách trung tâm TP.San Diego khoảng 20 phút chạy xe. Khi xe vừa chạy qua Vịnh Coronado Island đã thấy dáng dấp "chiếc vương miệng" biển và tòa lâu đài lộng lẫy. Bãi biển Coronado lung linh, vui nhộn, được bình chọn là bãi biển đẹp thứ nhì của nước Mỹ. Đi dọc đường bờ biển Coronado cát trắng lấp lánh, có rất nhiều gia đình, hội, nhóm đang cùng sum vầy ăn uống, vui chơi… Sau vài trăm bước đi dạo, tôi bị cảm giác choáng ngợp khi tòa lâu đài lộng lẫy - Khách sạn Coronado hiện ngay trước mắt…

Toàn cảnh thành phố San Diego

Khách sạn Coronado tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ từ năm 1888. Thời ấy, Coronado là khách sạn lớn nhất trên thế giới và là khách sạn đầu tiên sử dụng ánh sáng của đèn điện. Năm 1977, khách sạn này đã được bầu chọn làm địa danh lịch sử của Mỹ và cho tới nay, vẫn là khu resort lớn nhất bờ biển Thái Bình Dương, Bắc Mỹ. Theo thống kê của báo chí Mỹ, đến nay, ngoài đón nhiều vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới, khách sạn Coronado đã đón 16 vị Tổng Thống Mỹ ngủ đêm tại đây.

Khách sạn Coronado không chỉ có sức quyến rũ đặc biệt, thu hút nhiều ngôi sao điện ảnh lừng danh, những người nổi tiếng…, hình ảnh của khách sạn này cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Mỹ nổi tiếng, mà còn gắn liền với nhiều huyền thoại ly kỳ qua nhiều thời đại. Đặc biệt nhất là câu chuyện về vị vua nước Anh. Trong bữa đại tiệc ngày 7/4/1920 tại đây, Vua Englanda Edward VII đã gặp và say mê cô gái Mỹ tên Wallis Spencer - một cư dân sống trên đảo Coronado. Vua Englanda Edward VII đã quyết định từ bỏ ngai vàng, cưới nàng Wallis Spencer, chọn dừng chân trọn đời bên vợ tại Coronado.

Không chỉ du khách, người dân bản địa cũng thường xuyên chọn khách sạn Coronado là nơi vui chơi, nghỉ dưỡng. Với nhiều người dân Mỹ, đó không chỉ để thỏa lòng mong ước, mà còn là một vinh dự. Bà Vivian chia sẻ: "Gia đình tôi ở cách đây chưa đến nửa tiếng đồng hồ chạy xe. Chúng tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được ở gần một nơi tuyệt vời như Coronado. Thi thoảng vào các dịp lễ, gia đình chúng tôi lại chọn đây là nơi nghỉ dưỡng. Chúng tôi yêu nơi này!"

Tác giả: Quỳnh Mỹ

Nguồn tin: Báo Công Thương

  Từ khóa: San Diego , California

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP