Pháp luật

Sự lươn lẹo không giúp ông trùm ma túy thoát án tử

Tại phiên tòa, ông “trùm” Nguyễn Quang Bích không thừa nhận tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bích cho rằng mình bị công an ép cung nên mới khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sự lươn lẹo cũng không giúp ông trùm này thoát khỏi án tử.

Ngày 3/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Quang Bích (SN 1986), trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên thành, tỉnh Nghệ An; Mai Đình Phước (SN 1984), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép ma túy; Đỗ Quang Thành (SN 1976), trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội); Trần Duy Tưởng (SN 1984), trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 4h ngày 26/7/2017, Phước vận chuyển 8kg ma túy giấu trong hộp sữa trên xe khách từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh. Khi đến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì Phước bị Công an Nghệ An phát hiện bắt quả tang.

Tại CQĐT, Phước khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho Bích với số tiền công 80 triệu đồng. Đến ngày 27/7, CQĐT tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Bích tại phường Tân Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh, thu giữ 6,033 gam ma túy tổng hợp.

Nguyễn Quang Bích và đồng bọn tại phiên tòa.

Nguyễn Quang Bích khai nhận vào ngày 20/7, có Lê Ngọc Sơn (SN 1985), trú tại phường Lê Mao, TP.Vinh và một người bạn tên Tuấn trú ở TP.Hồ Chí Minh hẹn gặp. Tại đây, Sơn giao trách nhiệm cho Bích ra Hà Nội nhận 10kg ma túy đi vào TP.Hồ Chí Minh để bán cho Tuấn giá 340 triệu đồng/kg. Bích được trả tiền công 10 triệu đồng/kg ma túy.

Chiều 25/7, sau khi Phước nhận một thùng ma túy đá tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, Bích lấy 2 hộp sữa E.S. ra đựng 2kg ma túy đá bán cho Đỗ Quang Thành với giá 700 triệu đồng. Số ma túy còn lại đựng trong 8 hộp sữa E.S. Bích giao cho Phước vận chuyển bằng xe khách đi vào TP.Hồ Chí Minh với số tiền công 80 triệu đồng.

Ngoài ra, Bích còn khai nhận vào ngày 25/7, Bích giới thiệu bán cho Đỗ Quang Thành 1 bánh heroin với giá 200 triệu đồng. Nguyễn Lâm H. trú tại TP Vinh và một đối tượng khác là người giao số ma túy trên. Thông qua Bích, Thành giao cho Trần Duy Tưởng vào Nghệ An nhận 1 bánh heroin về đưa cho mình.

Mở rộng điều tra, CQĐT khám xét nơi ở của Thành thu được 1,25g ma túy. Ngày 1/8, Trần Duy Tưởng đến Công an Nghệ An khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 2/8, CQĐT ra lệnh bắt Nguyễn Lâm H., tuy nhiên đối tượng này đã tự sát chết.

Tại phiên tòa, ông “trùm” Nguyễn Quang Bích không thừa nhận tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bích cho rằng mình bị công an ép cung nên mới khai nhận hành vi phạm tội. "Trong quá trình điều tra, bị cáo bị ép cung dẫn đến bị thương phải nhờ bác sĩ ở trại tạm giam điều trị", bị cáo Bích nói.

Bị cáo Nguyễn Quang Bích nói mình bị công an ép cung.

HĐXX cũng tiến hành xác minh việc Bích khai bị CQĐT đánh đập, ép cung. Phía trại giam cũng có công văn trả lời TAND tỉnh Nghệ An xác nhận khi nhận bị cáo Bích, qua công tác kiểm tra, bị cáo sức khỏe bình thường, trên cơ thể không có dấu hiệu bị đánh đập. Trong trại tạm giam cũng không thấy Bích khiếu nại về việc đánh đập hay ép cung. HĐXX cũng nhận định, trong bản lời khai của các bị cáo liên quan tại CQĐT phù hợp với lời khai ban đầu của Nguyễn Quang Bích nên khiếu nại của bị cáo về bị ép cung là không có căn cứ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Bích tử hình, Mai Đình Phước tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Quang Thành án chung thân, Trần Duy Tưởng 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP