Thế giới

Thầy giáo bị chặt đầu sau lời nói dối của nữ sinh

Một nữ sinh Pháp mới đây thừa nhận nói dối và lan truyền tin giả về một giáo viên bị chặt đầu hồi năm ngoái, BBC đưa tin ngày 8-3.

Ông Samuel Paty bị chặt đầu giữa phố vào tháng 10-2020, sau khi cho học sinh coi hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad – điều bị xem là cấm kỵ và cực kỳ xúc phạm đối với người Hồi giáo.

Cái chết của thầy giáo lịch sử này khiến người dân Pháp bàng hoàng, đồng thời dẫn đến các cuộc tuần hành rầm rộ trên khắp cả nước để bày tỏ niềm tưởng nhớ.

Nữ sinh trên, người đã có những than phiền gây ra một chiến dịch trực tuyến nhằm vào ông Paty, mới đây thừa nhận không có mặt trong lớp học của ông.

Cô bé 13 tuổi, hiện vẫn chưa được tiết lộ danh tính, ban đầu nói với bố rằng ông Paty đã yêu cầu học sinh Hồi giáo rời phòng học trong lúc trình chiếu một bộ phim hoạt hình về quyền tự do ngôn luận và phê phán.

Người dân Pháp tuần hành tưởng nhớ thầy giáo Samuel Paty. Ảnh: Reuters

"Cô bé nói dối vì cảm thấy bị mắc kẹt trong một vòng xoáy, bởi bạn cùng lớp đã yêu cầu cô bé làm người phát ngôn" – luật sư của nữ sinh 13 tuổi, ông Mbeko Tabula, khẳng định.

Cha của bé gái đã trình đơn kiện nhằm vào thầy giáo Paty và bắt đầu một chiến dịch công kích trên mạng chống lại ông.

Không lâu sau khi thầy giáo Paty bị sát hại, các công tố viên khẳng định "có mối liên hệ trực tiếp" giữa chiến dịch thù hằn và cái chết của ông.

Kẻ chặt đầu thầy giáo Paty, Abdullakh Anzorov (18 tuổi), đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Về phần mình, nữ sinh 13 tuổi bị buộc tội vu khống. Cha của em, một nhà truyền đạo Hồi giáo, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến đồng lõa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao tặng gia đình thầy giáo Paty Bắc đẩu bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp.

Tác giả: Cao Lục

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP