Thể thao

Thủ môn đẹp trai Nguyễn Văn Hoàng dành kỳ nghỉ làm phụ hồ giúp gia đình

Sau 3 vòng, V.League 2019 phải tạm dừng để U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020. Tận dụng quãng nghỉ kéo dài 1 tháng này, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã trở về để phụ gia đình xây nhà. Hành động của chàng thủ môn bảnh trai đã nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Cơ duyên đến với quả bóng tròn

Sinh ra và lớn trên trong một gia đình nghèo tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, ngay từ nhỏ, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) đã phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Văn Hoàng sở hữu thân hình rắn rỏi cùng sức khỏe và sự bền bỉ tuyệt vời.

Khác với những người anh em của mình, ngay từ nhỏ, Văn Hoàng đã bộc lộ niềm đam mê với bóng đá. Hoàng là một cậu bé nghịch ngợm, thường xuyên trốn bố mẹ đi đá bóng với bạn bè. Vì vậy, khi bước sang tuổi 15, thấy một “lò” bóng đá về tuyển thì Hoàng đã xin bố mẹ tham gia.

“Lúc đầu chúng tôi không đồng ý vì nghĩ đá bóng không có tương lai, nếu Hoàng không học được thì cũng nên xong lớp 12 rồi đi học nghề. Nhưng sau thấy con quyết tâm, chúng tôi đành phải nhượng bộ, để cho con đi thi một lần cho thỏa”, mẹ Văn Hoàng cho biết.

Văn Hoàng trở về phụ giúp gia đình xây nhà.

Sáng hôm sau, bố Hoàng chở con ra trung tâm huyện Tân Kỳ dự thi. Không ai ngờ rằng, ngay trong lần đầu tiên ứng thí, Hoàng đã trúng tuyển và gia nhập "lò" đào tạo bóng đá trẻ VST. "Lò" đào tạo này sau đó được Hà Nội T&T mua lại, đổi tên thành công ty đào tạo bóng đá trẻ VSH T&T.

Hành trình đến với ước mơ trái bóng tròn của Hoàng tiến gần thêm một bước. Sau khi nhận tin trúng tuyển, Hoàng đã xuống thị xã Cửa Lò để tham gia tập huấn và được vào CLB Sài Gòn thi đấu với tư cách là thủ môn dự bị, vì đã có đàn anh Tống Đức An án ngữ thủ thành từ trước. Cũng chính nhờ sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi ấy mà chàng thủ môn sinh năm 1995 này đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo và góp mặt trong thành phần tham dự VCK U23 châu Á.

Sáng hôm sau, bố Hoàng chở con ra trung tâm huyện Tân Kỳ dự thi. Không ai ngờ rằng, ngay trong lần đầu tiên ứng thí, Hoàng đã trúng tuyển và gia nhập "lò" đào tạo bóng đá trẻ VST. "Lò" đào tạo này sau đó được Hà Nội T&T mua lại, đổi tên thành công ty đào tạo bóng đá trẻ VSH T&T.

Hành trình đến với ước mơ trái bóng tròn của Hoàng tiến gần thêm một bước. Sau khi nhận tin trúng tuyển, Hoàng đã xuống thị xã Cửa Lò để tham gia tập huấn và được vào CLB Sài Gòn thi đấu với tư cách là thủ môn dự bị, vì đã có đàn anh Tống Đức An án ngữ thủ thành từ trước. Cũng chính nhờ sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi ấy mà chàng thủ môn sinh năm 1995 này đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo và góp mặt trong thành phần tham dự VCK U23 châu Á.

Thực tế, vị HLV người Hàn Quốc cũng đã trao cho Hoàng cơ hội bắt 2 trận giao hữu gặp U23 Uzbekistan và Ulsan Hyundai. Đặc biệt, trong trận đấu với Uzbekistan, Văn Hoàng nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng phản xạ ấn tượng. Tại giải U23 châu Á, dù không ra sân trận nào nhưng quan sát, học từ đồng nghiệp và các thủ môn quốc tế thì Văn Hoàng cho biết đã có những bài học quý giá để trở về thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Sài Gòn.

Thực tế đã chứng minh, Văn Hoàng đang thể hiện một phong độ tốt tại V.League 2019. Cầu thủ này được bắt chính trong 2 trận đấu vòng 2 và vòng 3 của CLB Sài Gòn và giúp đội giành chiến thắng. Đó là chiến thắng 2 – 1 trong trận đối đầu CLB Khánh Hòa, và thắng 3 – 1 khi gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại, CLB Sài Gòn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 3 vòng đấu.

Người con có hiếu

Giống như những cầu thủ xứ Nghệ khác, từ nhỏ thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) luôn mong muốn kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cha mẹ. Gia đình Hoàng làm nông nghiệp, không giàu có gì. Cậu chỉ giàu duy nhất 2 thứ: Đó là đam mê trái bóng tròn và tình cảm với người thân trong nhà.

Trong một lần tranh thủ về quê, Hoàng đã dùng hết số tiền tích góp được từ ngày đầu đi đá bóng chuyên nghiệp để mua tặng bố một đôi giày. Văn Hoàng rất thương bố, cậu đặt facebook của mình là tên ghép của 2 bố con, như một cách biểu thị tình cảm rằng anh luôn muốn bố sát cánh với mình, vượt qua mọi khó khăn và nâng đỡ anh thực hiện ước mơ của mình.

Đặc biệt, Hoàng luôn ước mơ được xây lại ngôi nhà cho bố mẹ để tránh dột nát vào những ngày mưa gió. Vì vậy cầu thủ này luôn cố gắng chắt bóp những đồng lương ít ỏi để gửi về cho gia đình. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cùng với sự chung tay của tất cả mọi người, vào đầu tháng 3/2019, ngôi nhà cũ đã được phá bỏ để chuẩn bị xây nhà mới khang trang hơn. May mắn trong giai đoạn này, giải V.League 2019 phải tạm dừng để U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020. Vừa qua, tận dụng quãng nghỉ kéo dài 1 tháng, thủ môn Văn Hoàng đã trở về để phụ gia đình xây nhà.

Cởi bỏ những bộ quần áo tập, rời xa trang phục thời thượng khi đi chơi, Văn Hoàng không nề hà khoác lên mình bộ đồ lao động của người thợ xây, đi chân trần, xắn tay vào công việc xây nhà.

Nói về việc này, cầu thủ tự nhận là “thủ môn đẹp trai nhất” của đội tuyển Việt Nam cũng không khỏi bồi hồi khi phá bỏ đi ngôi nhà một thời kỷ niệm. Tuy nhiên, ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ hơn chính là ước mong của Hoàng bấy lâu nay.

“Hoàng tuy còn trẻ tuổi nhưng rất biết suy nghĩ và lo lắng cho gia đình. Không chỉ thân thiện, gần gũi mà Hoàng luôn giữ cốt cách giản dị của người dân xứ Nghệ. Chúng tôi rất tự hào về Hoàng”, một người hàng xóm cho hay.

Trước đó, Hoàng từng một thời gian gây sốt cộng đồng mạng khi thể hiện lối sống thân thiện giản dị của mình. Hôm đó, 4 cầu thủ xứ Nghệ khác về tham gia Lễ vinh danh của UBND tỉnh Nghệ An, khi đoàn xe ô tô chở cầu thủ về nơi tổ chức sự kiện. Ngồi trên xe nhìn thấy bố lái xe máy chạy sau, Hoàng nhất quyết đòi xuống để ngồi chiếc xe cọc cạch do bố lái.

Và thế là chàng thủ thành xứ Nghệ ôm chặt bố suốt quãng đường về nhà, khi xung quanh rất nhiều người hâm mộ. Chiếc xe máy đã cũ, không có khung, chẳng thấy gương, chiếc đèn cũng đã vỡ nát, thế nhưng Văn Hoàng vẫn sung sướng cười tươi không hề ngại ngùng.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP