Cuộc sống

Tôi có thai nhưng không muốn kết hôn với bạn trai

Tôi thấy tình cảm hai đứa càng ngày càng ít nên thật lòng không muốn cưới, nhưng cũng chưa có ý định bỏ thai.

Tôi 23 tuổi, đang làm việc bán thời gian và tìm kiếm công việc ổn định. Tôi có bạn trai được hơn một năm. Vừa rồi, tôi biết mình có thai dù đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Chuyện xảy ra nằm ngoài ý muốn của chúng tôi, bạn trai tôi cũng bất ngờ về việc này.

Ảnh minh họa.

Nghe tin tôi có thai, anh nói tốt nhất nên bỏ, còn nếu tôi vẫn kiên quyết giữ thì anh sẽ về nói với gia đình cưới xin đàng hoàng. Chúng tôi hồi đầu mới yêu nhau tình cảm lắm, giờ càng ngày càng thấy không hợp nhau. Anh gia trưởng và bảo thủ, lúc nào cũng quản lý tôi từng chút một, còn tôi tính vô tư, thoải mái. Tôi thấy tình cảm hai đứa càng ngày càng ít nên thật lòng không muốn cưới chút nào, cũng chưa có ý định bỏ thai.

Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ nếu bỏ thai, sau này sẽ khó có con. Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều, bỏ thì tốt cho cả 2 đứa nhưng tôi vẫn nghiêng về phương án giữ lại thai và không cưới anh, làm mẹ đơn thân. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Tác giả: Ngọc

Nguồn tin: Ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP