Cuộc sống

Tôi thấm thía cảnh nhờ vả nhà vợ về kinh tế

Tôi nghe nói vợ cặp bồ, đi đâu cũng có người bàn tán, tôi hỏi thì vợ không thừa nhận.

Tôi là con thứ năm trong gia đình có 8 anh em, nay 49 tuổi. Bố tôi ngày trước là giáo viên, nhà nghèo nên chỉ có tôi và cậu út được học hành hơn các chị. Cả tôi và cậu em út đều là giáo viên tiểu học. Vợ kém tôi 3 tuổi, là con út trong gia đình có 6 anh em, các anh nhà vợ đều thành đạt. Qua người bạn giới thiệu, tôi tìm hiểu và lấy vợ trong khoảng thời gian rất ngắn, khi cô ấy vừa chia tay người yêu. Sau này tôi mới biết hồi còn là sinh viên vợ tôi cùng với bạn trong lớp lấy trộm quỹ lớp và cùng bạn trai trốn sang Trung Quốc chơi. Sau khi cưới vài năm, được sự hỗ trợ của nhà vợ, chúng tôi đã làm được ngôi nhà. Thời gian đó với mức lương ít ỏi của giáo viên tiểu học thì ngôi nhà là mơ ước của bao người. Sau đó tôi cũng phấn đấu lên hiệu trưởng, còn vợ là giáo viên, cô ấy lúc nào cũng là người ăn diện nhất trường. Ở trường ai có quần áo mới là sau đó cô ấy phải mua ngay.

Ảnh minh họa.

Rồi tôi nghe nói vợ cặp bồ, đi đâu cũng có người bàn tán, tôi hỏi thì vợ không thừa nhận. Tôi gặp người đàn ông kia nói chuyện, bị anh ta cầm dao đuổi ra khỏi nhà. Tôi rất yêu vợ vì vợ tôi trông cũng ổn, lại biết hát. Cô ấy luôn quan tâm đến nhà mình, còn bố mẹ tôi ở gần ngay đó mà chẳng bao giờ vợ chủ động mang biếu gì. Gần đây, bố tôi hay ốm đau, mẹ bị tai biến mạch máu não, bệnh nặng, bệnh viện trả về, bà chỉ sống tính bằng ngày. Vậy mà vợ cứ thường xuyên online trên mạng chat chít với các bạn. Tôi đã thấm thía cảnh nhờ vả người khác về kinh tế. Tôi phải làm sao đây với người vợ như thế?

Tác giả: Dũng

Nguồn tin: Ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP