Trong nước

Tuyển dụng thân nhân liệt sĩ Rào Trăng 3 và Đoàn 337

Ba thân nhân của liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 được tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Ngày 2/12, gần hai tháng sau vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) và Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình trao quyết định tuyển dụng và quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho ba thân nhân liệt sĩ.

Đó là thượng úy Trần Thị Quảng Bình, thiếu úy Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ và con gái liệt sĩ, thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4; thượng úy Hoàng Thị Oanh, vợ liệt sĩ Lê Hải Đức. Căn cứ trình độ học vấn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã phiên quân hàm và bậc lương cho các quân nhân.

Thân nhân liệt sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn 337 nhận quyết định tuyển dụng. Ảnh: Lan Anh

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước mất mát to lớn của thân nhân các liệt sĩ, đồng thời mong muốn ba quân nhân được tuyển dụng vượt lên hoàn cảnh, tích cực học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho hai thân nhân liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 là chị Nguyễn Thị Hoa, 41 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn Cao Cường (quê huyện Nghi Xuân); chị Thiều Thị Phương Nhung, 34 tuổi, vợ liệt sĩ Trần Quốc Dũng (quê huyện Thạch Hà).

Chị Hoa được tuyển làm nhân viên thống kê - động viên, thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân, hàm thiếu tá chuyên nghiệp. Chị Nhung là nhân viên hành chính, văn phòng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, hàm thượng úy chuyên nghiệp.

Thân nhân hai liệt sĩ nhận quyết định tuyển dụng từ lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Ngày 12/10, đoàn công tác 21 người do thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu vào hiện trường để tìm kiếm 17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Đến 23h ngày 12/10, khi còn cách Rào Trăng 3 khoảng 13 km, đoàn vào Trạm Kiểm lâm 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) nghỉ đêm trong căn nhà cấp 4. 0h ngày 13/10, đất đá đổ xuống trạm kiểm lâm, vùi chết 13 người. Hai ngày sau, toàn bộ thi thể được tìm thấy.

1h ngày 18/10, núi sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 đóng ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. 5 người được cứu sống, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Một ngày sau, toàn bộ thi thể 22 quân nhân được tìm thấy.

Tác giả: Hoàng Táo - Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP