Thể thao

Valencia 0-2 Juventus: C.Ronaldo bị đuổi, hai quả phạt đền bất ngờ

Juventus lâm vào cảnh thi đấu thiếu người từ phút 29 do C.Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau đó đội khách lại được hưởng tới hai quả phạt đền, qua đó giành chiến thắng trước Valencia tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League mùa giải 2018/19.

Trận đấu giữa Valencia và Juventus chắc chắn thuộc tốp những trận đấu kì lạ nhất tại Champions League, bởi cách chiến thắng của "Bà đầm già" diễn ra theo cách không ai có thể ngờ tới. Juventus thi đấu thiếu người từ phút 29, nhưng sau đó nhờ các bàn thắng từ chấm phạt đền của Pjanic ở các phút 42 và 51, đội khách đã mang ba điểm đi về.

C.Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong một tình huống có vẻ anh kéo tóc hoặc đập tay vào đầu Murillo khi hậu vệ của Valencia ngã xuống. C.Ronaldo bức xúc khi cho rằng đối phương ăn vạ (kiểu như anh đã đánh nguội), nhưng lại phản ứng của anh quá nóng vội nên phải trả giá. Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên đối với CR7 ở đấu trường Champions League sau 154 trận đã thi đấu, dẫu vậy trong sự nghiệp thì tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa có lần 11 bị đuổi khỏi sân.

Những tưởng việc mất người sẽ khiến Juventus lao đao, nhưng trên thực tế không phải vậy. Khi chơi đủ người, Juventus lấn lướt hơn đối phương, song vô duyên. Khi thiếu người họ không quá lép vế, tấn công ít, may mắn cao, đội khách ghi được hai bàn thắng đều xuất phát từ những quả phạt đền ngớ ngẩn.

C.Ronaldo khóc rời sân sau khi nhận thẻ đỏ

Thua trắng trên sân nhà, Valencia chẳng còn biết đổ lỗi vào đâu ngoài chính sự thể hiện kém cỏi của họ, đặc biệt hàng công. Thống kê cho thấy đội chủ nhà tung ra tới 26 lần dứt điểm ở trận đấu này, 6 lần bóng trúng khung thành của Szczesny. Sút nhiều như vậy mà hiệu quả chỉ là con số không.

Quá nhiều những sai lầm không đáng có ở hàng thủ, cộng thêm sự yếu ớt của hàng công khiến "Bày rơi" trắng tay ngay trên sân nhà ở lượt đầu tiên của vòng bảng Champions League. Nếu không cải thiện được phong độ ở những trận đấu, Valencia sẽ không có cửa cạnh tranh hai vị trí đầu bảng với Man Utd và cả Juventus.

C.Ronaldo khóc như mưa sau khi bị đuổi

Juventus làm khách trên sân Valencia trong lần đầu tiên C.Ronaldo trở lại Tây Ban Nha kể từ khi chia tay Real Madrid vào mùa Hè vừa qua. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Juventus lại tỏ ra lấn lướt hơn đội chủ nhà. Phút 17, Khedira đứng trước cơ hội ngon ăn mở tỉ số, anh lao vào dứt điểm nhanh đưa bóng đi vọt xà từ trong vòng cấm địa.

Khi Juventus vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số thì đội bóng này bất ngờ phải thay người ở phút 23, Khedira dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, anh phải nhường chỗ cho đồng hương Emre Can. Sáu phút sau khi phải thay người bất đắc dĩ, Juventus lại lâm vào cảnh thiếu người do C.Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Xuất phát từ tình huống va chạm không bóng giữa CR7 và Murillo khiến hậu vệ của Valencia ngã xuống. Ngay lập tức tiền đạo người Bồ Đào Nha cúi xuống vung tay phản ứng với đối phương. Trọng tài chính đã trao đổi với trọng tài biên đứng gần cầu môn rồi thẻ đỏ trực tiếp. Do tình huống này cách xa bóng nên camera không có được góc máy rõ ràng để thấy hành động của CR7 cụ thể là gì, nhưng chắc chắn anh có đặt tay lên đầu đối phương.

Tình huống khiến CR7 nhận thẻ đỏ

Được thi đấu hơn người song Valencia không thể tạo ra thế trận áp đảo, Juventus vẫn đầy nguy hiểm dù chỉ còn thi đấu với 10 người. Phút 43, trọng tài Brych cho rằng Parejo đã phạm lỗi cao chân với Cancelo trong vòng cấm địa nên cho đội khách hưởng quả phạt đền. Pjanic thực hiện thành công cú sút 11m để mở tỉ số, Juventus bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước một bàn.

Vào hiệp hai, Juventus chủ động chơi phòng thủ phản công nhường cho Valencia dâng cao đội hình. Do bị dẫn bàn nên Valencia buộc phải chơi tấn công, tiếc rằng khi bàn gỡ chưa thấy đâu thì đội chủ nhà lại tiếp tục bị thổi phạt 11m do Murillo phạm lỗi với Bonucci trong vòng cấm địa. Pjanic lại được trao trách nhiệm đá phạt và anh tiếp tục thành công.

Ngay sau khi bị thủng lưới bàn thua thứ hai, Valencia quyết định gia tăng tấn công bằng việc rút hậu vệ Ruben Vezo để đưa vào tiền vệ tấn công Denis Cheryshev. Tuy nhiên, sức tấn công của đội chủ nhà không ấn tượng, họ nhỉnh hơn đối thủ không quá nhiều dù chơi hơn hẳn một người. Bất lực trong việc ghi bàn trong khoảng thời gian còn lại, Valencia đành cay đắng chịu cảnh trắng tay.

Đội hình thi đấu

Valencia (4-4-2): Neto; Vezo (Cheryshev 57); Gabriel; Murillo; Gaya; Barragan; Parejo; Wass; Guedes (Mina 70); Rodrigo; Batshuayi (Gameiro 70)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo; Bonucci; Chiellini; Sandro; Khedira (Can 23); Pjanic (Costa 67 - Rugani 89); Matuidi; Bernarderschi; Mandzukic; Ronaldo

Tác giả: Hạo Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP