Giải trí

Vũ Cát Tường: “Tôi là kẻ lãng mạn đến vô vọng”

Vũ Cát Tường từ những ngày đầu mới bước chân vào showbiz đã tự nhận thấy mình cô độc trong thế giới của chính mình. Tuy nhiên khác với vẻ ngoài lạnh lùng, thế giới nội tâm của nữ ca sĩ lại ẩn giấu nhiều điều khác biệt.

Khác với vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình, sâu thẳm bên trong con người Vũ Cát Tường lại là một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn.

Vũ Cát Tường vừa thực hiện một bộ ảnh mới với hình tượng của một hoàng tử bé cô đơn giữa sa mạc. Vì muốn có được những khung ảnh ưng ý nhất, nữ ca sĩ cùng ekip của mình đã lặn lội ra tận đồi cát ở Bình Thuận giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Nữ ca/nhạc sĩ cho biết, cô vốn luôn yêu thích hình tượng Hoàng tử bé trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry.

"Giữa cuộc sống hiện tại, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người sống như một hoàng tử bé trong tinh cầu của chính họ. Một nơi chỉ có sự ngây thơ tin tưởng, có bóng hình một bông hồng duy nhất đã cảm hoá được họ. Đi khắp thế gian, tưởng chừng như có bông hồng nào đó giống nàng, nhưng không, nàng vẫn là duy nhất" - Vũ Cát Tường chia sẻ.

"Tôi là kẻ lãng mạn đến vô vọng - những người đi tìm một tinh cầu ướp đẫm hương hoa, nâng niu trong lòng tình cảm với một bông hoa kiều diễm mà lạnh lùng, mãi là đứa trẻ không chịu lớn" - giọng ca You are mine bộc bạch. Người xem sẽ ấn tượng với loạt khoảnh khắc Vũ Cát Tường cô đơn giữa những đồi cát đầy nắng gió hay thả hồn bên một đóa hoa hồng đỏ được trồng trên cát.

Khi đang chụp giữa chừng, trời bỗng dưng đổ mưa khiến cát bay hết vào mắt, mũi của Vũ Cát Tường nhưng nữ HLV Giọng hát Việt nhí 2018 vẫn cố gắng để có được bộ ảnh nghệ thuật đúng với cái tên Hoàng tử bé.

Bản thân Vũ Cát Tường từ những ngày đầu mới bước chân vào showbiz cũng tự nhận thấy mình cô độc trong thế giới của chính mình.

Chính vì thế, nữ ca sĩ không gặp quá nhiều khó khăn để có thể hóa thân thành hình tượng hoàng tử bé cô đơn trong dự án lần này.

Bộ ảnh cũng lý giải cho việc làn da trắng ngần ngày nào của Vũ Cát Tường giờ đã được nâu hóa.

Tác giả: Phương Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP