Tin trong tỉnh

Ám ảnh cuộc tháo chạy sinh tử trong lũ dữ ở Nghệ An

Trận lũ lịch sử càn quét miền Tây Nghệ An đã để lại những hậu quả nặng nề, cướp đi mái ấm của hàng trăm gia đình và đẩy họ vào cảnh "trắng tay". Giữa đống hoang tàn, những ánh mắt thất thần đang khắc khoải trở về sau lũ. Và họ chưa biết phải bắt đầu từ đâu để gượng dậy.

Mất cả chỗ nương thân

Xã Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cũ ngập chìm trong lũ dữ. Ảnh: K.T

Với người dân vùng lũ, đêm tháo chạy ấy là khoảnh khắc sinh tử ám ảnh nhất đời. Chị Lê Thị Hà (bản Thạch Dương, xã Tương Dương) bàng hoàng kể lại: “Nhìn ra sau thì nước sông đã tràn vào, ngập ngang lưng, chỉ kịp ôm con mà chạy. Khi nước dâng ngập đường, nhà vẫn còn, đến 2–3 giờ sáng thì đổ sầm và bị cuốn trôi luôn”.

Ngôi nhà gắn bó hơn nửa đời người của chị cùng nửa căn nhà của chị gái đã bị lũ cuốn mất trong chốc lát. Giờ đây, hai mẹ con phải tá túc nhà hàng xóm, chưa biết bao giờ mới có nhà để về.

Chị Lê Thị Hà, bản Thạch Dương, xã Tương Dương thất thần trở về nhà sau lũ. Ảnh: Bá Thăng.

Không riêng chị Hà, căn nhà sàn kiên cố bên sông Lam của anh Vi Văn Bé (xóm Hòa Tây, xã Tương Dương) cũng chỉ còn là bãi đất trống. Anh nghẹn ngào: “Từ bé đến lớn chưa thấy trận lũ nào như thế. Năm 2018 cũng ngập nhưng chưa tới sàn. Còn lần này nước ngập đến nóc nhà rồi cuốn đi luôn”.

Anh Moong Văn Kích (cùng bản) cũng lâm cảnh bi đát. Đêm 22/7, nước sông Lam lên quá nhanh, anh chỉ kịp bế cháu nhỏ chạy thoát, ngôi nhà thì bị cuốn sập hoàn toàn. “Hơn nửa đời dành dụm mới có được căn nhà. Giờ tuổi già, trắng tay, chẳng biết phải làm sao nữa...”, anh nghẹn ngào.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 3.550 tỷ đồng, theo thống kê ban đầu. Có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi, tương đương 450 gia đình trắng tay. Ba xã thiệt hại nặng nhất là: Mỹ Lý (219 nhà), Tương Dương (107 nhà), Nhôn Mai (73 nhà).

Anh Vi Văn Bé, xóm Hòa Tây, xã Tương Dương, Nghệ An tại bãi đất trống, nơi nhà anh bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Bá Thăng.

Ông Lô Văn Thủy, Trưởng bản Thạch Dương, chia sẻ: “Trận lũ đêm 22/7 đến sáng 23/7 là chưa từng có. Trận lũ năm 2018 đã khủng khiếp, nhưng lần này còn tàn phá kinh hoàng hơn”. Bản Thạch Dương có 162 hộ (gần 700 nhân khẩu), 90% là người Thái, sống bằng nghề nông. Sau lũ: 6 nhà bị cuốn trôi, 20 nhà sập, 100 nhà ngập nặng. “Dựng được căn nhà là cả đời tích cóp. Nhiều hộ chỉ biết đứng nhìn tài sản bị cuốn trôi mà bật khóc. Đặc biệt, 6 hộ bị cuốn trôi hoàn toàn đều là hộ nghèo, cận nghèo”.

Cần lắm sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền

Sau lũ, hàng trăm hộ dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số mất nhà cửa. Họ rất cần hỗ trợ khẩn cấp để có nơi ở, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều bản lãng sau lũ ở Nghệ An ngập trong bùn đất. Ảnh: Bá Thăng.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư xã Tương Dương cho biết, sau lũ, đối với các gia đình chưa thể về nhà, chính quyền địa phương đang bố trí nơi ở tạm cho bà con tại nhà người thân, hàng xóm và nhà văn hóa bản. Tuy nhiên, về lâu dài, việc tái thiết cuộc sống cho những gia đình này rất cần sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng.

Ngày 28/7 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 31 xã thuộc 6 huyện cũ của tỉnh này, gồm: Mường Xén, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Na Loi, Chiêu Lưu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống (huyện Kỳ Sơn cũ); xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Yên Na, Tương Dương, Yên Hòa, Nga My, Tam Thái, Tam Quang (huyện Tương Dương cũ); xã Mường Quàng, Quế Phong, Tri Lễ, Tiền Phong và Thông Thụ (huyện Quế Phong cũ), xã Châu Tiến và Châu Bình (huyện Quỳ Châu cũ); xã Con Cuông và Châu Khê (huyện Con Cuông cũ); xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp cũ), nhằm tập trung nguồn lực và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, sơ tán di dời nhân dân, đảm bảo hậu cần, lương thực, thực phẩm thiết yếu, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và cung cấp nước sạch... đang được khẩn trương thực hiện.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tich UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp vùng lũ kiểm tra, động viên các lực lượng và nhân dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Thành Duy.

Giữa hoang tàn sau lũ, người dân – nhất là các gia đình trắng tay – đang rất cần sự chung tay của các cấp, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều là động lực lớn giúp họ vượt qua mất mát, dựng lại mái ấm từ đống đổ nát.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP