Người dân Quảng Ngãi tất bật gói bánh chưng, gom nhu yếu phẩm gửi đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang oằn mình giữa biển nước, bà con Quảng Ngãi lại nhóm lửa trong từng gian bếp quê, tất bật gói bánh, nấu thịt, gom từng phần quà gửi lên vùng ngập lũ. Những chuyến xe nặng nghĩa tình đang nối dài, mang hơi ấm miền Trung đến với đồng bào đang khó khăn.

Nam sinh viên bươn chải kiếm tiền nuôi cha bệnh nặng

Sáng nhịn đói, trưa ăn cơm với măng rừng, chiều lên giảng đường, tối bữa đói bữa no chạy vội cuốc Grab hay tới siêu thị bốc hàng… 20.000 đồng là số tiền mà sinh viên A Viết Thìn (lớp Luật K47C, Trường Đại học Luật - Đại học Huế ) tằn tiện chi tiêu trong một ngày.

Xót thương người đàn ông bị tai nạn, liệt 2 chân

Trong căn nhà nhỏ nép mình ở khối 3, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), tiếng thở dài của anh Dương Văn Túy (sinh năm 1983) nghe não nề. Hơn 1 năm nay, anh Túy bị tai nạn liệt 2 chân, mọi sinh hoạt, đi lại đều nhờ người thân hỗ trợ.

Thương cô học trò mắc bệnh Lupus ban đỏ

Ngoại hình khác biệt, cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, đi viện nhiều hơn cả đi học, cô học trò Vũ Trang Anh, lớp 7C, Trường THCS Thắng Quân, xã Yên Sơn đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh Lupus ban đỏ, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Nghệ An: Nam sinh người Thái đạt 29 điểm, nguy cơ lỡ hẹn giảng đường đại học

Với 29 điểm ba môn Văn, Sử, Địa, Lang Đức Bằng - cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An từng là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bản làng Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch (Nghệ An). Chàng trai người Thái ấy đã chạm tay vào ước mơ khoác trên mình màu áo xanh của người lính biên phòng. Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi nhập học, cánh cửa đại học khép lại, ước mơ của em tan vỡ vì một lý do không ai ngờ tới.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Khi mới chào đời, Đánh khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng lên 3 tuổi, em thường xuyên đau bụng, bụng phình to bất thường, người xanh xao.

Hai con qua đời, cháu bị bại não, ông bà lâm bệnh

Nhiều năm nay, bà Từ Thị Thà (sinh năm 1947, trú số 10, ngõ 3, tổ dân phố Bắc Sơn Hải, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) và chồng là ông Trần Công Hàm (sinh năm 1944) dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, trong người lại mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn phải gắng gượng chăm sóc người cháu bị bại não bẩm sinh.

Em bé mồ côi ước mơ làm cô giáo

Trần Gia Linh đã mất cả mẹ và cha khi tuổi đời còn rất nhỏ. Dù tuổi thơ chìm trong nước mắt nhưng vượt qua mất mát, cô trò nhỏ vẫn kiên cường học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo nơi miền biên viễn.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Camera iPhone Air bị chê

Chuyên trang đánh giá chất lượng camera di động chỉ chấm 141 điểm cho iPhone Air, xếp hạng 41 trong tổng số toàn bộ smartphone toàn cầu.

Nghệ An tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Những năm gần đây, Nghệ An nổi lên như một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội khi không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao…

Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu

Sau khi ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, người đàn ông được người dân phát hiện cứu sống. Trong khi đó, 1 cháu nhỏ tử vong, cháu còn lại đang được cấp cứu.


TOP