Pháp luật

Bắt người đàn ông ném lựu đạn làm 3 người chết, bỏ trốn 35 năm

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Đỗ Hiền Lương, 66 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa - là người bị truy nã về tội “giết người” cách đây 35 năm, sau khi ông này ném lựu đạn vào đám đông làm 3 người chết.

Nghi phạm Đỗ Hiền Lương - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo hồ sơ vụ án của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 9-2-1989, do mâu thuẫn với một số người thu phí tại cầu phao Vồm ở xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, Đỗ Hiền Lương, trú tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa đã trực tiếp mang theo lựu đạn cùng đồng bọn đến khu vực cầu phao Vồm để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Lương đã rút chốt quả lựu đạn ném vào đám đông người dân xã Thiệu Khánh làm 3 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Sau khi gây án, 11 đối tượng trong nhóm của Lương bị công an bắt giữ, riêng Lương đã trốn thoát khỏi địa phương.

Để trốn tránh sự truy bắt của công an, Đỗ Hiền Lương cắt đứt liên lạc với gia đình.

Trong quá trình lẩn trốn, Lương thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại nhiều địa phương ở các tỉnh phía Nam.

Sau đó, ông này còn đổi tên thành Lê Văn Sáng, rồi xin vào làm việc tại một nông trường, lấy vợ và sinh sống tại TP Cần Thơ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, cuối tháng 7-2024 vừa qua, từ nguồn tin ở TP Cần Thơ cho biết một đối tượng có đặc điểm giống Đỗ Hiền Lương đang sinh sống tại thành phố này.

Sau đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và phối hợp với Công an TP Cần Thơ khoanh vùng, truy vết và vừa bắt giữ Đỗ Hiền Lương, di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lương theo quy định của pháp luật.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP