Mỹ Lệ sinh năm 1972, là con gái nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Chị nổi lên vào đầu thập niên 2000, xây dựng tên tuổi với loạt bản hit như: Và cơn mưa tới, Vầng trăng đêm trôi, Dòng sông không trở lại, Về với em, Yêu, Cho nhau một nụ cười, Trôi trong gương...
Mỹ Lệ kết hôn cùng doanh nhân Đức Bình năm 2004 và có 3 người con 2 trai, 1 gái: Janet (Misa), Jennifer (Misu) và cậu bé Jonathan. Các con của Mỹ Lệ đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật.
Được biết, vợ chồng Mỹ Lệ là những đại gia ngầm, sở hữu khối tài sản khủng cả ở Việt Nam và nước ngoài. Chính vì gia đình có điều kiện nên các con của nữ ca sĩ được sống sung túc, đủ đầy từ nhỏ. Cuộc sống của các bé có thể gói gọn bằng 2 từ "rich kid".
![]() |
|
Misu cùng lúc được nhận vào ngành Y khoa tại 5 trường công lập ở London và Cambridge, nước Anh. Tháng 7/2023, con gái lớn Misa của Mỹ Lệ cũng tốt nghiệp cấp ba ở trường Schule Schloss Salem. Sau khi đỗ 5 trường đại học ở Đức, Misa hiện theo học ngành Y khoa tại Đại học UMCH (University Targu Mures Medical Campus Hamburg).
Ca sĩ cho biết Misa thông thạo 6 thứ tiếng, có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, thiết kế thời trang, làm bánh. Con gái 19 tuổi của Mỹ Lệ có cá tính mạnh, sống hướng nội và tự lập từ sớm. Con gái thứ 2 và con trai út Jonathan (8 tuổi) hoạt bát và hướng ngoại nhiều hơn.
Trước đó, Mỹ Lệ chia sẻ các con đều được học tiếng Anh từ mẫu giáo. Lên đến cấp tiểu học, các con học thêm tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Trung.
Ngoài việc đầu tư học hành cho các con, Mỹ Lệ còn được biết đến là bà mẹ có quan điểm dạy con hiện đại.
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng ảnh cùng con gái kèm vài lời dạy con thu hút sự chú ý. Chị viết: Con à: Nếu con cư xử như công chúa con sẽ gặp hoàng tử! Nếu con gặp toàn dở hơi hãy xem lại chính mình.
Hãy là một công chúa xinh đẹp thông minh giàu lòng yêu thương với vạn vật xung quanh , biết điều khiển cảm xúc , khi cần nhu mì hiền thục thì cứ thế mà bánh bèo cho mẹ, khi cần cưỡi ngựa tuốt dao tung cú đá song phi vào cái thứ đê tiện nào đó thì làm cho nó dứt khoát vào! Rứa hỉ".
Thông điệp tuy nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng vẫn đầy ẩn ý: con gái không chỉ cần xinh đẹp hay giỏi giang, mà còn phải biết tự bảo vệ bản thân, sống chủ động và có giới hạn rõ ràng. Dù "mềm" hay "rắn", cũng phải đúng lúc đúng chỗ.
Không phải lời răn dạy kiểu giáo điều, cũng chẳng mang tính "ép khuôn", cách nói của Mỹ Lệ được nhiều phụ huynh đồng tình: dễ thương, thẳng thắn mà vẫn khiến con cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng.
Nói về việc hướng con theo nghề nghiệp cha mẹ, ca sĩ cho biết: "Bố mẹ nào cũng muốn con cái nối nghiệp. Lỡ các bạn gặp được tình yêu ở đâu đó trên thế giới này, chọn ở lại đó thì chúng tôi làm gì hơn được? Hoặc biết đâu bỗng một ngày chúng chọn thừa hưởng cơ nghiệp sẵn có thay vì vất vả đặt từng viên gạch từ con số 0? Chúng tôi luôn mở sẵn cánh cửa, các con bước qua rồi tự quyết định làm gì chứ không áp đặt".
Chị cũng chia sẻ: "Con phải luôn luôn nhớ câu mẹ hay nói với con từ ngày bé xíu: Nothing is impossible (Tạm dịch: Không có gì là không thể). Con đã làm được rất nhiều điều con muốn: Học giỏi, bơi lội, thể thao giỏi, đàn hát ngon lành, năng khiếu vẽ vời hội hoạ không tồi, gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén trong cảm nhận về thế giới xung quanh mình... Nhưng còn một điều mẹ vẫn chưa hài lòng là con gái hơi quá quan tâm về việc mua sắm hàng hiệu.
Con ạ! Hàng hiệu chỉ là những vật trang trí diêm dúa ở bên ngoài nhằm so kè và chứng tỏ sự kiêu ngạo giữa con người với nhau thôi, giá trị nội tại của con mới là giá trị bền bỉ và lấp lánh nhất. Không có hàng hiệu nào che lấp nổi, hãy trau dồi và hoàn thiện chính mình mỗi ngày, hãy biến mình thành một món hàng vô giá. Yêu con hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này".
Tác giả: Hiểu Đan
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn