Pháp luật

Cái kết rùng rợn sau lời thách "ai chém trước người đó thắng"

Trong lúc uống bia, Long và Kiên xảy ra cãi nhau, Kiên thách thức Long: "Bây giờ mỗi anh em mình một con dao, ai chém trước người đấy thắng". Kết quả Kiên bị Long chém 1 nhát vào cổ tử vong tại chỗ.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an huyện Hiệp Hòa, cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh CABG


Trước đó, khoảng 21h00 ngày 26/10, Nguyễn Văn Long (SN 1980, trú tại thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) cùng Ngô Văn Hòa (SN 1985) và Ngô Văn Kiên (SN 1988 cùng trú thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa) ngồi uống bia tại quán nhà anh Ngô Quốc Biên (SN 1977 ở thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm).

Đến khoảng 0h00 ngày 27/10, anh Biên vào nhà đi ngủ, chỉ còn lại Long, Hòa và Kiên ngồi với nhau. Lúc này, Long và Kiên xảy ra cãi nhau, Kiên thách thức Long: "Bây giờ mỗi anh em mình một con dao, ai chém trước người đấy thắng".

Nghe vậy, Long vào bếp lấy 2 con dao (loại dao phay, một trắng, một đen) mang ra đưa cho Kiên. Khi Kiên vừa cầm dao thì Long đứng đối diện chém một nhát vào cổ Kiên khiến Kiên tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Long dùng áo của mình băng bó vết thương cho Kiên đồng thời tìm xe taxi để đưa Kiên đi cấp cứu nhưng không thấy. Sau khi sự việc xảy ra, Long đến Công an xã Xuân Cẩm đầu thú về hành vi Giết người.

Ngay sau đó Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Đỗ

Nguồn tin: xahoi.congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP