Pháp luật

Cảm thương 3 con nhỏ bơ vơ sau thảm cảnh cha giết mẹ rồi tự tử

Tức giận vì vợ quay về nhà để lấy giấy tờ ly hôn với mình nên H. và chị T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, H. lấy dao đâm chết vợ.

Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Theo dõi vụ việc

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Duy H.(33 tuổi) và vợ là chị Đoàn Thị Ánh T. (28 tuổi), cùng ngụ ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Theo điều tra ban đầu, anh H. và chị T. cưới nhau năm 2010. Cuộc sống hai vợ chồng những ngày tháng đầu thuận buồm xuôi gió và rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng khó khăn, hai vợ chồng lại sinh thêm con và đến nay cả hai đã có 3 người con (đứa bé nhất mới 2 tuổi) nên thường xuyên thiếu thốn kinh tế.

Cũng vì kinh tế khó khăn nên cuộc sống vợ chồng không còn yên bình, liên tục xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Hơn một tháng trước, hai vợ chồng anh H. lại xảy ra cãi vã nên chị T. bồng con út về nhà mẹ đẻ ở. Mặc dù, anh H. nhiều lần nói chuyện nhưng chị T. nhất định đòi ly hôn. Điều này khiến anh H. càng tức giận.

Khoảng 17h30 ngày 12/11, chị T. quay lại nhà chồng để lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn. Trong lúc nói chuyện, hai bên do chưa thống nhất được vấn đề ly hôn nên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng qua lại.

Lúc này, anh H. dùng dao định đâm vợ nhưng được người nhà can ngăn. Bất ngờ, anh H. đẩy mọi người ra, khoá trái cửa rồi dùng dao, kéo đâm nhiều nhát khiến chị T. gục tại chỗ và tử vong. Thấy vợ nằm bất tỉnh trên vũng máu, H. sợ hãi dùng dao đâm lên ngực mình nhưng không chết nên tiếp tục chạy lên gác treo cổ tự tử.

Khi người nhà phá cửa được để vào bên trong thì phát hiện chị T. nằm gục chết dưới nền nhà, còn H. chết trong tư thế treo cổ trên gác. Những người này nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ chồng anh H..

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng được công an mời lên làm việc, phục vụ công tác điều tra phá án. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao nhọn, 1 cây kéo và 2 đoạn dây dù anh H. dùng để thắt cổ.

Bước đầu, qua điều tra, công an xác định anh H. đã dùng dao đâm chết chị T. rồi tự tử. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng, lo hậu sự.

Thương 3 đứa trẻ côi cút

Người dân địa phương cho biết, 10 năm qua vợ chồng H. sống cũng hoà thuận với hàng xóm láng giềng nên cả hai cũng được hàng xóm quý mến. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống vợ chồng H. rất êm đềm hạnh phúc. Cả hai sau những giờ tan làm thường quây quần bên mâm cơm gia đình, ăn nói cũng nhỏ nhẹ với nhau và rất ít khi lớn tiếng cãi vã qua lại. Mọi người thường thấy 2 vợ chồng đi đâu làm gì cũng có nhau.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình lặng, vài năm trở lại đây sóng gió bắt đầu ập xuống gia đình anh H.. Cuộc sống trở nên căng thẳng, hai vợ chồng cũng không còn yêu thương nhau nhiều như xưa. Người trong xóm bắt đầu nghe thấy tiếng la hét, cãi vã phát ra từ gia đình của H. và nhiều lần thấy chị T. tức tưởi ôm con bỏ đi. Trong làng đầu xóm cũng nghe chuyện chị T. chán người chồng vũ phu và muốn ly hôn nhưng không ai nghĩ hậu quả đến phút cuối lại nặng nề như vậy.

Bà Nguyễn Thị Th., hàng xóm của vợ chồng anh H. chia sẻ, rất buồn khi hai vợ chồng H. Lại có kết thúc như vậy, để lại 3 đứa trẻ bơ vơ, không biết tương lai sẽ ra sao.

“Tháng trước, cô T. chịu không nổi tính chú H. nữa nên ôm con về ngoại sống. Thấy nghe đâu cô T. đòi ly hôn với chú H. luôn nên nay mới về lấy giấy tờ để nộp đơn lên toà, ai ngờ đó là định mệnh và là ngày cuối cùng cô ấy và chú H. còn sống trên đời. Chúng tôi chứng kiến vợ chồng họ cãi vã đánh đập nhau nhiều rồi nhưng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, người thân can ngăn thì chú ấy đẩy ra khoá cửa rồi đâm chết cô ấy, sau đó cũng tự tử chết. Không hiểu vì sao không nghĩ đến 3 đứa con côi cút mà học cách yêu thương, bỏ qua hết cho nhau. Cuối cùng chẳng cứu được ai, mất hết tất cả, chỉ thương 3 đứa nhỏ không biết rồi sẽ ra sao. Ai yêu thương bảo bọc thì cũng không thể bằng được cha mẹ. Mong sao các cháu sẽ bình an, nên người”, bà Th. chia sẻ.

Anh Hoàng Tiến K. cũng cho biết, mặc dù nghe cãi vã nhưng anh K. nghĩ là chuyện thường nên không để ý Chỉ đến khi mọi người hét ầm ĩ “chết người rồi” anh mới chạy qua xem. Tại đây, anh K. thấy chị T. gục chết dưới nền đất, còn anh H. chết trên gác. Hình ảnh đó có lẽ ám ảnh mãi những người chứng kiến.

Tác giả: Nguyễn Thị Nhâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP