Giáo dục

Cậu bé bị trầm cảm nghiêm trọng sau khi bị giáo viên tát hộc máu mồm

Mới đây, một người mẹ đã lên Facebook kêu cứu vì cho rằng con trai mình đang bị các giáo viên “ngược đãi, trù dập tập thể”.

Trích nguyên văn bài viết của chị Hee Rha đăng trên Facebook của mình: “Con trai tôi đã bị giáo viên tát đến hộc máu mồm. Và đây không phải lần đầu tiên cháu bị bạo hành. Sau khi đánh đập cháu, các giáo viên này đã nhờ một số đối tượng đến nhà “dàn xếp” để gia đình tôi không tố cáo họ. Tuy nhiên, sau khi ngừng bạo hành con tôi, các giáo viên này chuyển sang trù dập cháu bằng một số hành vi đáng ghê tởm khác như:

- Trừ điểm vô lý

- Không quan tâm đến con tôi trong lớp

- Chửi mắng, miệt thị

- Ép các học sinh khác quấy rối và tấn công con tôi

- Không cho phép con tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa

Chính những điều này đã khiến con trai tôi bị trầm cảm nặng nề.”

Cậu bé đã bị các giáo viên đánh đến hộc máu và chịu nhiều hậu quả về tinh thần.

Để vực lại tinh thần của con trai mình, người mẹ đã tìm đến sự trợ giúp của một bác sỹ nhi khoa. Theo yêu cầu của bác sỹ, chị đã đến trường và ngồi gần cửa sau của lớp từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều hàng ngày dưới ánh mặt trời thiêu đốt để động viên tinh thần cho con trai của mình. Người mẹ đã kiên trì đến trường động viên con từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2017.

Chuyện giáo viên bạo hành, trù dập học sinh trong trường học không phải là hiếm.

Tuy nhiên, đến đầu năm nay, khi cậu bé đã sẵn sàng đi học một mình thì em lại tiếp tục bị những em học sinh khác bắt nạt. Cậu bé bắt đầu bị đau ngực và gặp các cơn ác mộng. Thấy không ổn, người mẹ quyết định cho con nghỉ học và dạy con học tại nhà. Người mẹ này hiện đang gửi đơn thư khiếu kiện để đòi lại công bằng cho con mình.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP