Giới trẻ

Chú lính chì Phạm Đức Lộc đã ra đi nhưng những hình ảnh này sẽ còn mãi trong lòng những người yêu quý em!

Vĩnh biệt Phạm Đức Lộc, nỗi đau khép lại sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh não úng thủy...

Đức Lộc – Cậu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức vào năm 2016 với dây rốn vẫn còn dính máu và căn bênh não úng thủy khắc nghiệt. Sau đó, bé đã được các sư thầy nuôi nấng, làm khai sinh lấy tên là Phạm Đức Lộc.

Gần 4 năm trôi qua, đối với cậu bé Đức Lộc đó là quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của rất nhiều người.

Mặc dù cậu bé dũng cảm đã ra đi về miền đất mới, nhưng hình ảnh kiên cường của Đức Lộc mãi còn lại trong trái tim những người yêu quý em. Vĩnh biệt Đức Lộc, vĩnh biệt chú lính chì dũng cảm. Nỗi đau khép lại sau gần 4 năm chiến đấu với căn bệnh não úng thủy nhưng những hình ảnh đẹp của em sẽ còn mãi...

Tác giả: T.Anh

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP