Thể thao

CLB Hà Nội ngược dòng thắng nghẹt thở SLNA, Xuân Mạnh có động thái cực bất ngờ…

Với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm trên sân Vinh trước SLNA ở vòng 22 V-League 2024-2025 vào tối 10.5, CLB Hà Nội tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch.

Xuân Mạnh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và... không ăn mừng

Với chất lượng đội hình tốt hơn đối thủ, CLB Hà Nội là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 1 với tỷ lệ 58%. Tuy nhiên, SLNA cũng thi đấu cực kỳ quyết tâm, tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội khách nhờ lối đá phòng ngự - phản công đầy kỷ luật. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ còn là đội dứt điểm nhiều hơn trong 45 phút đầu tiên (9 so với 8).

Chính SLNA là đội vươn lên dẫn trước. Phút 26, sau một pha phát bóng dài, Kuku băng lên tốc độ rồi chuyền bóng cho Hồ Văn Cường. Hậu vệ trẻ này tiếp tục đi bóng vào vòng cấm, che chắn khôn ngoan khiến Vũ Đình Hai phải phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR rất lâu, trọng tài chính quyết định cho SLNA được hưởng quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Michael Olaha đánh lừa Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 33.

Olaha (số 7) không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền - ẢNH: MINH TÚ

Văn Quyết có cú đánh gót điệu nghệ để kiến tạo cho Xuân Mạnh lập công - ẢNH: MINH TÚ

Xuân Mạnh không ăn mừng sau khi sút tung lưới Văn Việt - ẢNH: MINH TÚ

Sau bàn thua này, CLB Hà Nội tấn công mạnh mẽ hơn. Đến phút 44, đại diện thủ đô có được bàn gỡ hòa từ một tình huống phối hợp rất hay của bộ 3 Xuân Mạnh - Hùng Dũng - Văn Quyết và người dứt điểm cuối cùng là Xuân Mạnh. Cầu thủ này đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

CLB Hà Nội không bỏ cuộc

Những bàn thắng trong hiệp 1 dường như là "chất xúc tác" để các cầu thủ thi đấu năng nổ hơn. Ở đầu hiệp 2, cả 2 đội bóng đều chơi tấn công rất chủ động, liên tục có những tình huống "ăn miếng trả miếng". Tuy nhiên, cầu thủ của CLB Hà Nội lẫn SLNA đều thực hiện không tốt ở những tình huống dứt điểm quyết định.

Chỉ tiếc là điều này không duy trì được lâu. Sang nửa cuối của hiệp 2, tốc độ trận đấu giảm dần khi thể lực của đôi bên không được duy trì ở trạng thái tốt nhất. CLB Hà Nội vẫn cầm bóng nhiều, nhưng các tình huống phối hợp của họ trên phần sân của SLNA tỏ ra đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy. Phải đến phút 90+6, CLB Hà Nội mới có pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Hùng Dũng rót bóng cực kỳ thông minh để Văn Trường băng xuống thực hiện đường chuyền ngang vào trong. Bóng đã vượt qua được sự truy cản của Văn Việt nhưng một hậu vệ SLNA đã bọc lót, phá bóng kịp thời.

CLB Hà Nội vẫn kiên trì tấn công. Phút 90+11, Tuấn Hải làm rung chuyển khung thành SLNA bằng cú sút quyết đoán, đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó, bóng bật ra tìm đến đúng vị trí của tiền đạo này và anh đã tung đường treo bóng chính xác để Daniel Passira thoải mái đánh đầu trong thế không ai kèm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thủ đô.

Với kết quả này, CLB Hà Nội vẫn đứng thứ 2 với 40 điểm sau 22 trận, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch V-League với CLB Nam Định (42 điểm sau 21 trận). Trong khi đó, SLNA vẫn đứng thứ 12 với 20 điểm, hơn đội đứng thứ 13 (vị trí phải đá play-off) là CLB Bình Định 1 điểm.

Tác giả: Đồng Nguyên Khang

Nguồn tin: thanhnien.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP